Nhớ quê mong về thăm quê
Nhớ con đường gió hàng tre rì rào
Bóng ai tóc xõa cầu ao
Giọng ai réo rắt ngọt ngào dưới trăng
Nhớ sao cái võng mẹ nằm
Bữa cơm độn củ, nồi canh cua đồng
Những hôm cài bẫy bắt dông
Rủ nhau câu cá, ao đồng đùa vui
Vụ mùa thóc đổ sân phơi
Lòng nơm nớp sợ ông trời đổ mưa
Bóng mẹ cấy lúa giữa trưa
Bò con cha dắt chiều mưa hạ tàn
Vượt qua bao nỗi gian nan
Gắng nuôi con học đàng hoàng bao năm...
Bóng quê khắc mãi trong tâm
Nhớ từng mái rạ góc sân đình làng...
Quê xưa giờ đã sang trang
Đã xây nên viện bảo tàng trong tôi.