Tháng tư nắng thơm lừng hương bưởi
Cuối vườn ai trắng muốt sắc hoa
Trời tươi xanh như em thời con gái
Lối đi về anh nào dám nhìn ra
Tháng tư vàng rực vườn hoa cải
Nhãn đầu mùa e ấp vẫy xuân qua
Bằng lăng tím bỗng rạo rực hé nụ
Đỏ vài bông trên những cánh phượng già
Em lúng liếng giữa vườn xanh mướt lá
Cuối làng bay bông gạo trắng trời
Nhớ da diết buổi ra đi năm ấy
Giấu trong mình không để nước mắt rơi
Tháng tư về nhớ lắm tháng tư ơi!
Thương nàng Bân trời ban rét ngọt
Xuân qua rồi cành đào còn níu gót
Những chồi non còn vương vấn hương trầm
Tháng tư về mưa bụi lâm thâm
Tím hoa xoan tím lòng thương nhớ
Mật hoa tươi gọi bầy đàn ong thợ
Đi hết cuộc đời còn vương vấn tháng tư!!!