Trang báo giữa Paris ngày đầu Bác viết
Đọng lại lòng dân bao nỗi ân tình
Bác là Hồ Chí Minh
Thăm thẳm xa quê hương, viết về “Người cùng khổ”
Ngọn bút xoay vần chế độ
Đem lại cho dân áo cơm nhà máy ruộng cày...
Hơn trăm năm rồi từ đó đến nay
Hàng triệu phóng viên theo chân Người viết tiếp.
Đường ra trận băng mình tác nghiệp
Trang sử hồng viết bằng máu, bằng xương
Có những phóng viên ngã giữa chiến trường
Để lại lòng dân trang hồng báo đẹp.
Văn phong chói ngời ánh thép
Có những trang thơ thấm đỏ máu đào
Họ băng rừng, vượt biển ngủ dưới trời sao
Túi đạn, túi thơ, thi phú vang đường đi cùng Tổ quốc.
Viết những gì ngàn năm ta có được
Ôi! Việt Nam to đẹp đàng hoàng
Tổ quốc bốn nghìn năm lịch sử sang trang
Viết về quê hương Phú Yên những ngày đẹp nhất.
Nhà báo, tên anh quả là đẹp thật
Bởi trang viết, trang đời đậm nét nhân văn
Cơ chế thị trường bao thách thức khó khăn
Anh quyết vượt qua vì quê hương đất nước.
Nghe lời Bác dặn dò từ nhiều năm trước
Bút pháp văn chương làm sáng ngời chân lý
Nhà báo phải là người chiến sĩ
Trang viết của mình như tiếng thét xung phong.
Trang viết ân tình gạn đục khơi trong
Đối với dân vừa lòng đẹp ý
Đối với dân phải có lý, có tình
Trang viết hào hùng làm vạn vật hồi sinh.
Dù phóng viên hay người cộng tác
Trách nhiệm nặng nề nhưng rất quang vinh.