Tưởng rằng phố hóa nông thôn
Đó đây siêu thị không còn chợ quê
Nào hay chốn cũ ta về
Vẫn còn chợ xổm xóm quê ngàn đời.
Chợ xổm của dân quê tôi
Bánh bèo, bánh hỏi, quà nơi quê nghèo
Heo gà sắn bắp rau bèo
Bán mua trao gửi bao điều ước mong.
Chợ quê còn gặp nâu sồng
Môi trầu còn thắm đậm nồng nét xưa
Vẫn còn những bóng già nua
Miệng cười hớn hở chào thưa ân cần.
Người xa cùng với kẻ gần
Gặp nhau chào hỏi như thân quen rồi
Chợ xổm chợ của quê tôi
Mớ rau con ốc chào mời rất quê.
Tay chợ quang gánh ra về
Gánh theo màu nắng bóng tre quê nhà.