![]() |
Nguyên tiêu trên Tháp Nhạn 2016 - Ảnh: TRẦN QUỚI |
Dẫu mỗi năm chỉ một lần
Đọc thơ cùng em trên núi Nhạn
Mà đằng đẵng ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm ước hẹn
Niềm tin vẫn sáng trăng rằm
Bao nhớ thương cháy bỏng quanh năm
Chắt chiu câu thơ chín mọng
Trăm bậc đá dưới chân em trải rộng
Để vần thơ lồng lộng trời cao.
Đất Phú trời Yên rất đỗi tự hào
Truyền thống nghìn năm giữ nước
Đường rộng mở thênh thang phía trước
Rạng ngời vươn tới tương lai
Những câu thơ mang nắng ấm ban mai
Nồng nàn trong ngực trẻ
Thơ cùng ta mang lửa
Cho tình yêu cháy mãi khôn nguôi
Sông Đà Rằng thao thức trôi xuôi
Chở những vần thơ ra biển cả
Cùng ánh trăng Nguyên tiêu rạng rỡ
Không có nơi nào đẹp hơn
Dẫu mỗi năm đến hội thơ xuân
Đọc thơ cùng em trên núi Nhạn
Mà đằng đẵng ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm ước hẹn
Niềm tin vẫn sáng trăng rằm.