Thứ Năm, 06/02/2025 18:55 CH
“Song hỉ lâm môn”
Chủ Nhật, 29/01/2006 09:03 SA

Ông cha ta thường dùng câu “Song hỉ lâm môn” – hai niềm vui cùng vào cửa – để nói lên cái mừng, cái vui của lứa đôi trong ngày cưới. Tôi muốn dùng câu “Song hỉ lâm môn” theo nghĩa rộng hơn để nói về hai niềm vui lớn mà nhân dân ta đón nhận vào dịp xuân Bính Tuất này.

 

Đúng như vậy, đã là xuân thì xuân nào chẳng vui. Nhưng với từng người, cái vui xuân thường được cảm nhận qua hoàn cảnh và tính cách riêng. Còn đối với một cộng đồng, một xã hội thì bên cạnh cái riêng của mỗi cá nhân, cái vui ấy còn phải thấm đậm cái gì chung nhất, cái mà mọi người đều cảm nhận, cái hỉ của bản thân ta hòa trong cái hỉ của muôn người.

 

CÁI HỈ THỨ NHẤT của xuân Bính Tuất này phải chăng là cái hỉ về thắng lợi của 20 năm đổi mới?

 

Hai mươi năm qua, kể từ khi Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta (năm 1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện thì có năm nào, tháng nào, ngày nào mà Đảng ta và dân ta không nói đến hai từ đổi mới và không làm công việc đổi mới? Đổi mới vừa là khẩu ngữ, vừa là hành động, mà trước hết là hành động. Bằng đổi mới và thông qua đổi mới, chúng ta muốn thay đổi căn bản bộ mặt của đất nước và xã hội ta, thay đổi cuộc sống của nhân dân ta, thay đổi nhận thức và quan niệm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta theo hướng khoa học hơn, thực tiễn hơn, phù hợp với đặc điểm Việt Nam và theo kiểu cách Việt Nam. Cuộc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn của 20 năm đổi mới do Đảng ta tiến hành mấy năm nay đã đưa lại một kết luận thật sự khích lệ: công cuộc đổi mới trong 20 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt của đất nước, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

Một góc TP Đà Nẵng, đầu tàu phát triển của miền Trung

 

Thử nhìn lại 20 năm về trước. Ngày ấy, đất nước ta đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội trầm trọng, tưởng chừng không có lối ra. Ngày ấy, nước ta vốn có nhiều tiềm năng và thế mạnh, nhưng làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập. Ngày ấy, nước ta bị bao vây và cấm vận ngặt nghèo. Vậy mà chỉ qua hai thập kỷ phấn đấu gian khổ, con đường thênh thang đã mở ra trước mắt, dẫu trở ngại và thách thức còn không nhỏ. Hình ảnh của những năm tháng khủng hoảng, bị bao vây, cấm vận đã nhường chỗ cho bóng dáng của một đất nước đang tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho phép giải phóng ngày càng nhiều hơn lực lượng sản xuất, động viên ngày càng tốt hơn các thành phần kinh tế, các nguồn nhân tài, vật lực cho sự phát triển toàn diện; một đất nước đang xây dựng ngày càng tốt nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đó còn là bóng dáng của một đất nước mà chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững, một đất nước cởi mở, tự tin trên con đường hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn hóa với hầu hết các nước trên thế giới, bao gồm tất cả các nước lớn; một đất nước mà vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

 

Không phải ngẫu nhiên mà thế giới ngày nay đang nhìn Việt Nam như là một sức mạnh kinh tế đang trỗi dậy, một con hổ mới về kinh tế đang hình thành.

 

Việt Nam thật xứng đáng với truyền thống anh hùng của dân tộc, xứng đáng với hai cuộc kháng chiến trường kỳ đã làm nên lịch sử vẻ vang trong thời đại mới.

 

CÁI HỈ THỨ HAI của xuân Bính Tuất này phải chăng là cái hỉ cả nước đang tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

 

Thủy điện Sơn La, thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, một công trình thể hiện sự lớn mạnh của Việt Nam

 

Chỉ tính từ 20 năm nay, cứ 5 năm một kỳ đại hội, có đại hội nào của Đảng lại không đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường tiến lên? Đại hội VI đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Đại hội VII là đại hội của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ. Đại hội VIII khép lại quá trình khủng hoảng kinh tế – xã hội, mở ra thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội IX đề ra Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001-2010, theo đó trong 10 năm đầu của thế kỷ mới, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Đại hội X diễn ra vào một thời điểm thật đặc biệt. Năm 2005, năm Ất Dậu, năm cuối cùng của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, đã ghi được những thắng lợi đầy ấn tượng, đạt mức tăng trưởng GDP 8,4%, mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong những hoàn cảnh đầy khó khăn, dẫu chất lượng tăng trưởng chưa cao, song những gì đạt được đã chứng tỏ một xu thế mới của sự phát triển.

 

Vậy Đại hội X của Đảng sẽ đánh dấu cột mốc gì? Căn cứ vào chủ đề được nêu lên thì Đại hội lần này sẽ là Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”.

Trong bốn thành tố của chủ đề, thành tố nào cũng có giá trị đặc biệt của nó. Thành tố thứ tư “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” chính là mục tiêu mà đất nước cần phải và nhất định đạt tới trong thời kỳ 5 năm 2006-2010. Chỉ có như vậy, nước ta mới có cơ hội tiến tới một nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong thập niên thứ hai của thế kỷ mới này.

 

Còn ba thành tố đầu chính là ba nội dung quan trọng nhất, cũng là ba sức mạnh, ba động lực cơ bản để đạt được mục tiêu đề ra.

 

Với Đại hội X của Đảng, nhân dân ta có quyền kỳ vọng. Kỳ vọng ở những quyết sách mới. Kỳ vọng là những thành tựu to lớn của 20 năm đổi mới sẽ là cái bàn đạp vững vàng và đầy sức bật, tạo ra cho đất nước ta một bước nhảy mới nhanh hơn, cao hơn và xa hơn.

 

 

HÀ ĐĂNG

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek