Tết năm nay, nhiều gia đình nghèo, khó khăn được đón Tết trong những ngôi nhà mới thắm đượm tình người, tạo thêm niềm tin giúp họ phấn đấu vươn lên, hướng đến một tương lai tươi sáng.
Niềm vui an cư
Chưa bao giờ nhà ông Ngô Văn Hảo ở thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa ngập tràn không khí xuân như Tết Canh Tý năm nay. Bởi lẽ, gần 60 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên ông được đón Tết trong căn nhà mới, do ông sở hữu. Là hộ nghèo, quanh năm chỉ làm thuê làm mướn nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Bao năm qua, ông Hảo sống trong căn chòi lụp xụp trong thôn. Mấy năm trước, ông bị tai biến mạch máu não, không còn khả năng lao động, cuộc sống đã khổ lại càng khổ hơn. Mọi sự ông đều cậy nhờ chính quyền, bà con chòm xóm.
Thế nhưng, niềm vui chợt đến khi chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng trước Tết Canh Tý 2020, ông được hỗ trợ 50 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân để xây dựng hoàn thiện một căn nhà. Ngày về nhà mới, với giọng nói lắp bắp, ngọng nghịu tiếng được tiếng mất do di chứng của tai biến, ông chỉ biết cảm ơn mọi người đã tạo điều kiện cho ông an cư trong ngôi nhà mới. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má người đàn ông đứng tuổi, khiến bao con tim thổn thức, nhói lòng.
Cụ Nguyễn Thị Kim ở thôn Mỹ Thuận Trong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, cũng không nén được xúc động trong ngày mừng tân gia ở ngôi nhà Nhân ái. Cụ Kim sống độc thân trong căn nhà lụp xụp, mưa dột, gió lùa. Qua sự vận động của các hội đoàn thể và chính quyền, các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ xây dựng cho cụ một ngôi nhà Nhân ái với kinh phí hơn 70 triệu đồng. Cụ Kim chia sẻ: “Tết này tôi gần 80, sống đến tuổi “gần đất xa trời” mới có được ngôi nhà đàng hoàng để ở cũng là diễm phúc”.
Cùng chung niềm vui về nhà mới nhân dịp Tết Canh Tý, ở huyện Tây Hòa còn có gia đình anh Nguyễn Xuân Bằng (xã Hòa Tân Tây), bà Huỳnh Thị Dâng (xã Hòa Mỹ Đông) và nhiều hộ gia đình khác. Anh Lê Thoại Kỳ, Trưởng nhóm tình nguyện Đom đóm Phú Yên, chia sẻ: Trước Tết Nguyên đán, chúng tôi đã khảo sát và chọn 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang sống trong nhà tạm bợ, dột nát để hỗ trợ xây dựng nhà mới (50 triệu đồng/nhà), giúp họ an cư và có một mùa xuân mới ấm áp. Với sự chung tay giúp đỡ của mọi người, 10 căn nhà cho hộ nghèo ở huyện Tây Hòa, Phú Hòa đã hoàn thiện, giúp bà con đón xuân, vui Tết trong những ngôi nhà vững chắc...
Tiếp tục chăm lo cho hộ nghèo
Theo Sở LĐ-TB-XH, năm 2019, toàn tỉnh đã vận động từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ xây dựng 422 căn và sửa chữa 42 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, với số tiền hỗ trợ hơn 17 tỉ đồng. Đặc biệt, những ngày trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hàng chục ngôi nhà được gấp rút hoàn thành, bàn giao để bà con kịp an cư trong xuân mới. Với họ, những ngày thấp thỏm với nắng, với mưa đã lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng hơn trong ngôi nhà khang trang.
Anh Trương Thanh Hoàng (thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) bị tai nạn lao động, không đi lại được, đang hưởng chế độ khuyết tật đặc biệt nặng và là hộ nghèo ở địa phương. Vợ chồng anh Hoàng còn nuôi mẹ già và 3 con nhỏ. Qua tìm hiểu, vợ chồng anh Hoàng mong muốn được hỗ trợ thay mái tôn nhà chính đã hư hỏng, chính quyền địa phương đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 30 triệu đồng để anh sửa nhà, ổn định chỗ ở và yên tâm chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Anh Hoàng chia sẻ: “Bây giờ có ngôi nhà đàng hoàng rồi, gia đình tôi mừng lắm, trong năm mới sẽ cố gắng phấn đấu làm ăn vươn lên thoát nghèo”.
Theo ông Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, thời gian qua, với sự chung tay của cả cộng đồng, hàng trăm ngôi nhà Nhân ái đã được xây dựng, trao tặng cho các hộ nghèo. Những ngôi nhà này chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các nhà hảo tâm, giúp các hộ nghèo cảm thấy ấm áp, an vui, nhất là khi Tết đến, xuân về. Những ngôi nhà tuy không lớn nhưng giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
“Trong năm 2020, toàn tỉnh tiếp tục triển khai các dự án theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Các dự án sẽ được triển khai theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đi vào những nội dung cụ thể, ưu tiên cho các địa phương có số lượng hộ nghèo đông, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung xóa nhà tạm cho hộ nghèo”, ông Binh cho biết thêm.
Với sự chung tay của cả cộng đồng, hàng trăm ngôi nhà Nhân ái đã được xây dựng, trao tặng cho các hộ nghèo. Những ngôi nhà này chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các nhà hảo tâm, giúp các hộ nghèo cảm thấy ấm áp, an vui, nhất là khi Tết đến, xuân về.
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Võ Văn Binh |
HOÀNG LÊ