Khởi sắc trong giai đoạn đầu cùng với The Blues, nhưng thầy trò HLV Lampard đã cho thấy sự chững lại đáng lo ngại. Trận thua 0-1 trước đối thủ dưới cơ Bournemouth chỉ ra nhiều vấn đề của đội chủ sân Stamford Bridge.
Với trận thua ở vòng 17, Chelsea đã thất bại 4/5 trận gần nhất tại Giải Ngoại hạng. Từ khí thế của một đội bóng trẻ, đội chủ sân Stamford Bridge giờ có nguy cơ bật khỏi tốp 4.
Chelsea dưới thời HLV Lampard như tính cách của ông thầy của họ khi còn thi đấu, tràn đầy năng lượng và chơi bóng không biết mệt mỏi. The Blues từng có 6 chiến thắng liên tiếp để có mặt trong tốp 3 đội bóng mạnh nhất Giải Ngoại hạng mùa này. Đi kèm với đó là lối chơi mới mẻ và tỉ lệ kiểm soát bóng khá ấn tượng. Bộ ba Willian - Christian Pulisic - Tammy Abraham từng được ví là nguồn cảm hứng của Chelsea. Nhưng trong những trận gần đây, những con người ấy đã không còn tỏa sáng.
Trước Bournemouth, Chelsea hoàn toàn áp đảo. Họ cầm bóng tới hơn 67% so với chỉ 33% của đối thủ, tung ra đến 18 cú sút song chỉ có 5 lần trúng đích. Các con số thống kê ấy khá ấn tượng với những cỗ máy thay con người làm việc. Nhưng thực tế trên sân cho thấy đó là sự bế tắc của Chelsea. Sau chuỗi thành công ở các trận đấu đầu tiên, Chelsea dễ dàng bị các đối thủ khắc chế. Bournemouth không phải là đội bóng cùng đẳng cấp với Chelsea, nhưng khi họ kéo hàng phòng ngự lùi sâu, chơi phản công. Chelsea lộ ra điểm yếu.
Lối chơi của Chelsea tuy tốc độ, nhưng khi áp sát khung thành đối phương, họ thiếu nhiều giải pháp tạo ra đột biến. Pulisic, Mount hay Willian đều là những người có thể cầm bóng, qua người. Nhưng đẳng cấp của họ chưa thể tạo ra đột biến như Hazard từng làm. Điều mà HLV Lampard cần làm lúc này là sốc lại tinh thần của các học trò, tìm nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các đợt tấn công, cải thiện hệ thống phòng ngự và để làm được điều đó, Chelsea cần những con người mới.
Sẽ không có gì bất ngờ nếu trong bảng danh sách mục tiêu cần mua sắm của Chelsea vào tháng 1/2020 tới, Lampard đặt những tân binh ở hàng phòng ngự lên các dòng đầu tiên. Ben Chilwell của Leicester và Nathan Ake của Bournemouth là hai mục tiêu tiềm năng đầu tiên trong suy nghĩ của nhiều cổ động viên Chelsea cũng như HLV Lampard nhằm sửa chữa hàng thủ để lọt lưới tới 25 bàn sau 17 trận, cao nhất trong các đội hiện diện trong tốp 6.
Còn gần một tháng nữa, kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020 mới mở cửa. Khoảng thời gian ấy đủ để Lampard có những bàn bạc cùng người đồng đội cũ Petr Cech, hiện là cố vấn kỹ thuật của Chelsea, cũng như giám đốc điều hành Marina Granovskaia để tăng cường các cầu thủ phù hợp với cách chơi của Chelsea và chiến thuật của HLV Lampard.
Chelsea cũng sử dụng công thần để làm thuyền trưởng, nhưng khác với M.U, Chelsea dưới thời HLV Lampard mang đến nhiều hy vọng và sắc màu hơn. Tuy nhiên, Chelsea cần hoàn thành các mục tiêu: tốp 4, đi sâu tại sân chơi Champions League. Như nhiều môn thể thao khác, bóng đá cần thành tích. Người chiến thắng và đi vào lịch sử là người hoàn thành mục tiêu đề ra cùng những chiếc cúp. HLV Lampard mang đến sự hứng khởi cho Chelsea, nhưng chỉ từng ấy là chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ về sự thay đổi tại sân Old Trafford hiện nay.
Tại Giải Ngoại hạng, Chelsea sẽ đối mặt với Tottenham và Arsenal trước khi kết thúc năm 2019. Nếu thất bại trong hai trận đấu khó khăn này, nhiều khả năng thầy trò HLV Lampard sẽ không thể lọt vào tốp 4 khi kết thúc năm 2019. Quan trọng hơn đây được xem là giai đoạn bản lề để nhiều đội bóng bứt phá trong giai đoạn lượt về vốn đầy khắc nghiệt của Giải Ngoại hạng. Rất nhiều người hâm mộ đang lo lắng cho Chelsea sau màn trình diễn thiếu ấn tượng trong 5 trận đấu đã qua tại Giải Ngoại hạng.
NGÔ NHẬT