Thứ Hai, 30/09/2024 08:29 SA
Nữ cựu chiến binh vì hội viên nghèo
Thứ Bảy, 27/05/2017 14:00 CH

Bà Lê Thị Vân (đứng, bìa trái) tham gia trao nhà cho bà Đàm Thị Cầu - Ảnh: HÀ ANH

Trong cuộc trường chinh chống Mỹ của dân tộc, bà Lê Thị Vân có nhiều năm sống và chiến đấu trên những cung đường Trường Sơn. Sau khi xuất ngũ, tuy phải đối mặt với bao khó khăn vất vả của cuộc sống đời thường, nhưng bà vẫn tiếp tục chăm lo giúp đỡ, kịp thời động viên, san sẻ khó khăn, hoạn nạn với những đồng đội năm xưa bằng nhiều việc làm cụ thể.

 

Một thời hoa lửa

 

Năm 1972, bà Lê Thị Vân nhập ngũ, được biên chế vào Quân y viện tiền phương 112 thuộc Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), phục vụ chiến trường B5, đường dây 559 - đường Trường Sơn, với nhiệm vụ cấp cứu, điều trị, vận chuyển thương binh từ chiến trường về trạm quân y, bệnh viện. Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại, nhưng những năm tháng hào hùng của một thời tuổi trẻ vẫn luôn in đậm trong ký ức của bà.

 

Theo bà Vân, trên tuyến đường Trường Sơn những năm chống Mỹ có những đoạn phải đổi bằng máu xương của bao người ở lứa tuổi 20. Bởi ai nấy đều biết rằng đó là con đường huyết mạch phục vụ cho chiến trường, nên mặc dù quân đội Mỹ đã rải bom, cày xới không biết bao lần nhưng sau những đợt như vậy lại vang lên những tiếng hô hào, tiếng cuốc xẻng hối hả đào lấp, san đường của bộ đội, thanh niên xung phong. “Tuy là một nữ y tá nhưng gặp những lúc bom Mỹ cày xới, phá đường thì tôi cùng với đồng đội, vai mang túi cứu thương, tay vẫn cầm cuốc xẻng, san lấp những hố bom để thông đường kịp thời chuyển tải thương binh”, nữ chiến sĩ Trường Sơn Lê Thị Vân nhớ lại. Hay những lúc thương binh khát nước, nhìn bốn bề núi non hiểm trở, nhiều người nhìn nhau, lắc từ trong những chiếc biđông cá nhân từng giọt, từng giọt để cứu thương binh. Biết bao chuyện giữa rừng Trường Sơn những năm tháng khốc liệt của chiến tranh đã giúp bà và đồng đội tiếp tục vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống hòa bình. Để rồi hôm nay, họ cùng chung một tấm lòng, những việc làm nhân ái, thủy chung giúp đỡ chị em, đồng chí đang còn khó khăn, hoạn nạn.

 

Vì đồng đội còn khó khăn

 

Năm 1976, sau khi xuất ngũ, bà Vân trở về quê hương Phú Yên, công tác tại Phòng Y tế TX Tuy Hòa (nay là Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa) cho đến ngày nghỉ hưu. “Còn được sống sót để trở về, được sống đến ngày hôm nay, tôi luôn nghĩ mình thật may mắn so với nhiều đồng chí, đồng đội. Nhiều người còn sống nhưng một phần thân thể phải bỏ lại chiến trường, hoặc phải gánh chịu những di chứng do chất độc hóa học. Sau khi nghỉ hưu, tôi đã tìm gặp họ để thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình”, bà Vân tâm sự.

 

Đến đầu năm 2016, Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn đề nghị thành lập Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn, trực thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn của tỉnh, bà được bầu làm trưởng ban. Với chức trách nhiệm vụ của mình, hơn 1 năm qua, ban đã tập hợp được gần 100 hội viên. Bước đầu tìm hiểu, cuộc sống của phần lớn hội viên còn gặp nhiều khó khăn, phải ở nhà tạm bợ, dột nát, Thường trực Ban liên lạc chỉ có 3 thành viên nhưng đã nỗ lực vận động từ nhiều nguồn cũng như trong hội viên để hỗ trợ xóa được 3 nhà tạm với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

 

Bà Đàm Thị Cầu ở khu phố 9, thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) là một hội viên nghèo. Những năm tháng ở chiến trường, bà là một nữ công binh làm đường, tải đạn, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Nay bà Cầu đã lớn tuổi nên sức khỏe ngày càng yếu. Mặc dù gia đình bà làm lụng vất vả nhưng cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, không có điều kiện để xây dựng nhà cửa kiên cố. Trước hoàn cảnh đó, bà Vân đã bàn với ban liên lạc, gửi thư ngỏ đến một số cơ quan, ban ngành, cá nhân vận động giúp đỡ bà Cầu xây nhà. Sau một thời gian, gia đình bà được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng với số tiền vay mượn bà con, anh em và gia đình dành dụm được, bà Cầu đã xây được ngôi nhà kiên cố có diện tích sử dụng hơn 55m2. Trong ngày nhận

 

bàn giao nhà mới, bà không giấu được cảm xúc của mình: “Được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên, tôi rất vui mừng, cảm động và biết ơn sâu sắc. Trước đây, gia đình tôi không dám mơ đến một ngôi nhà xây dựng kiên cố, nhưng nay điều đó đã trở thành hiện thực. Đó là động lực để tôi động viên con cháu trong gia đình quyết tâm thoát nghèo”.

 

Bên cạnh việc vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ xây nhà cho hội viên, thời gian qua, bà Vân còn vận động trong hội viên phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp tổng số tiền hàng triệu đồng để thăm hỏi các trường hợp hội viên ốm đau, phúng điếu người thân của hội viên khi qua đời.

 

“Tôi cùng công tác với chị Vân trong Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn hơn 1 năm qua, chị là người rất năng nổ, nhiệt huyết với công tác Hội. Từng là người vào sinh ra tử ở chiến trường, chị Vân rất hiểu và cảm thông với những mất mát của đồng chí, đồng đội. Vì vậy, chị đã làm hết sức mình để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh thiếu may mắn”, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn, cho biết.

 

HÀ ANH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek