Tháng tư lại về

Ngày xuân phân sao mưa không về nữa

Hay đợi mây ngàn trôi theo dòng sông?

Đất nước thanh bình niềm vui bất tận

Tháng tư về xanh ngát đỉnh Cù Mông.

 

Nhớ tháng tư quân về lội lạch sâu lạch cạn

Pháo rền vang từ trận địa xa xa

Cờ tung bay rợp trời tháp Nhạn

Chung niềm vui nước mắt mẹ chan hòa

 

Ta phải lòng nhau năm mươi năm trước

Nay tháng tư về càng yêu dấu thêm

Trời xanh chim hót nghe xao xuyến

Ôm cả vào lòng nỗi ấm êm!

 

Sông của ngàn năm chảy ra biển lớn

Thủy điện theo mùa con nước buồn vui

Những nhịp cầu nối hai bờ gần lại

Đêm tháp Nhạn trăng treo

Đón ngọn gió xuân thì...

Thơ ĐẶNG VĂN THƠM

Ý kiến của bạn