Hai người đàn ông là trụ cột gia đình bỗng chốc trở thành tàn phế bởi căn bệnh tắc nghẽn mạch máu, hoại tử thịt xương phải cắt bỏ đôi chân. Cuộc sống của 2 gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, bế tắc. Họ rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái gần xa.
Ngày 8/7, nhà báo Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Tổng Biên tập Báo Phú Yên cùng chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, đại diện Công đoàn Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PV OIL) đã thăm hỏi, động viên và trao 6 triệu đồng cho 3 gia đình
Hơn 3 năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Cát (42 tuổi, ở phường 6, TP Tuy Hòa) lâm vào cảnh khốn khó, kinh tế kiệt quệ, không còn nhà để ở. Bởi vợ chồng chị lo tiền chữa bệnh cho con gái đang học lớp 11 là em Trần Thị Mỹ Tường (17 tuổi) bị ung thư xương và 2 đứa con đang tuổi ăn học.
15 năm qua, anh Đinh Văn Thởi (SN 1985, ở thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) phải chống chọi với căn bệnh suy thận mạn, xơ gan cổ trướng nặng. Còn mẹ anh, bà Trần Thị Liễu, bị đau khớp bại liệt ngồi một chỗ đã 2 năm nay.