Ta hẹn gì với tháng ba

Ta hẹn gì với tháng ba

Ta có hẹn gì đâu Mà tháng ba vẫn hẹn Dòng sông chở đầy thời gian Rưng rức đôi bờ Bông gạo lững lờ bay

Ta có hẹn gì đâu

Mà tháng ba vẫn hẹn

Dòng sông chở đầy thời gian

Rưng rức đôi bờ

Bông gạo lững lờ bay

 

Một nét xuân thì

Một bịn rịn chia tay  

Ngàn câu thơ cứ trắng ngần hoa bưởi

Cuối con đường màu mây như màu áo

Tan vào ngày mai

 

Ta có hẹn gì đâu sáng nay

Tháng ba chùng chình câu hát

Cánh đồng đơm mùa lên xanh ngát

Những thanh âm của nắng vang lên

Vang lên…

Từ khóa:

Ý kiến của bạn