Một mùa xuân nữa lại về trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Dù thời tiết biển đảo mùa này khá khắc nghiệt, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, quân và dân nơi đây đã và đang vượt lên tất cả.
![]() |
Đưa hàng tết lên đảo thị trấn Trường Sa. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM |
Xuân về ấm áp tình quân dân
Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ, theo đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chở tết yêu thương ra đảo xa, chúng tôi gặp gỡ chiến sĩ Nguyễn Trọng Tiến, nhà ở xã Xuân Lộc (TX Sông Cầu). Giữa tiếng sóng biển rì rào và những cơn mưa bất chợt, chiến sĩ Tiến chia sẻ: Gia đình và bản thân luôn tự hào tôi là chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Đón tết xa nhà, xa đất liền, nhưng tôi vẫn ấm áp khi có đoàn công tác ở đất liền đến thăm, chúc tết chiến sĩ trên đảo.
Trong chuyến công tác, chúng tôi đến thăm, chúc tết một số hộ dân trên đảo. Tiếp chúng tôi trong căn nhà ấm áp được xây dựng khang trang, chị Lê Thị Minh Diệu, cư dân thị trấn Trường Sa, cho hay: Gia đình tôi sinh sống trên đảo này đã nhiều năm. Tôi rất vui khi chuyến tàu vượt sóng to, gió lớn chở tình cảm, niềm tin và những món quà tết của mọi miền quê trên cả nước đến với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên đảo.
Có dịp đến Trường Sa, chúng tôi mới thấy được tình đoàn kết ấm áp của quân và dân trên đảo. Dù thời tiết biển đảo khá khắc nghiệt, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, quân và dân nơi đây đã và đang vượt lên tất cả.
Có dịp đến Trường Sa, chúng tôi mới thấy được tình đoàn kết ấm áp của quân và dân trên đảo. Dù thời tiết biển đảo khá khắc nghiệt, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, quân và dân nơi đây đã và đang vượt lên tất cả. Dưới hàng cây xanh, ánh lên những tấm pa nô màu đỏ, dòng chữ màu vàng vạn thọ: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Chính điều này đã làm nên sức mạnh, thắm tình đoàn kết quân dân, tất cả vì biển đảo xa.
Xuân về tết đến, hoạt động gói bánh chưng góp phần thắt chặt tình quân dân trên quần đảo. Ngồi gói bánh chưng, cầm trên tay chiếc lá dong vượt sóng ra đảo xa, chị Lê Thị Hương Trâm khoe “đặc sản” ở Trường Sa là mưa, nắng. Nắng Trường Sa ở đâu cũng nóng, còn mưa Trường Sa ở đâu cũng ướt. Bởi mùa mưa có lúc mưa nửa tháng, mưa kéo dài xuất hiện sương muối bay vào phòng khách, bàn, ghế... Còn nắng Trường Sa là nắng giữa biển đứng gió, nước biển bốc hơi mạnh nên ngồi hội họp, quần áo bị nhám muối. Xuân về tết đến, cùng bánh chưng xanh, dâng lên tổ tiên, tinh thần người con đất Việt tràn đầy sức sống, vững vàng trước bão táp giữa trùng khơi.
Mùa xuân xanh trên đảo
Phía trụ sở UBND thị trấn Trường Sa, các chiến sĩ trẻ trang trí, treo dây đèn điện tử nhấp nháy sắc màu từ trong hội trường lung linh ra đến hàng ba, sáng ra hàng cây trước ngõ. Từ trụ sở UBND thị trấn Trường Sa ra đến trạm thủy văn, hàng cây tra, bàng vuông nối vòng tay lớn ôm đảo thiêng màu xanh thẳm. Hàng cây xanh tươi này là do sức người trồng nên và chăm sóc.
![]() |
Quân, dân thị trấn Trường Sa gói bánh chưng. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM |
Nhìn hàng cây phong ba xanh tươi từ mé đảo vào cạnh chái bếp nhà hộ dân, anh Lê Văn Hòa, nhà số 1 đầu xóm chia sẻ: Trong các loại cây thì cây phong ba bão táp là cây bụi nhỏ, thế nhưng sức sống rất mãnh liệt. Giữa biển mùa nắng đứng gió, cây phong ba khô còn trơ... bụi chà, nhưng khi mưa xuống từ bụi chà khô đâm ra chồi lá với vô số cành nhánh vươn ra tứ phía. Bụi phong ba bão táp dáng thấp hiên ngang trước nắng nóng, bão dông.
Thượng tá Trần Quang Phú, công tác ở thị trấn Trường Sa kể: Cuối năm 2017, một trận bão đổ bộ vào Trường Sa, quật đổ nhiều cây xanh trên đảo, trong đó có nhiều cây lớn. Nhìn cây cối ngã rạp, ai cũng xót xa. Sau đó chỉ huy đảo phát động phủ xanh Trường Sa đến từng chiến sĩ. Hằng ngày, ngoài giờ làm nhiệm vụ, chiến sĩ đi nhặt hạt bàng, hạt tra là những cây đặc trưng ở đảo để ươm mầm. “Để cây bén rễ, chúng tôi phải băm vụn san hô trộn với cát và dùng lá cây làm phân xanh. Khi trồng, biết được sức sống mãnh liệt phong ba bão táp, chúng tôi trồng vòng ngoài như lớp giáp che chắn; rồi đến cây tra, mù u, bàng vuông, chạy dài phủ màu xanh lên đảo”.
Nhiều chiến sĩ xuất thân là con nhà nông đã trở thành “kỹ sư nông nghiệp” trồng cây trên đảo. Anh Trần Hữu Quý, sĩ quan ở thị trấn Trường Sa tâm sự: Tôi là con nhà nông, ở nhà phải giúp bố mẹ làm nông nghiệp. Việc trồng cây là cách giúp chúng tôi vơi nỗi nhớ nhà. Mùa biển động, cây phải để trong nhà để ngăn sóng gió, sương muối làm cháy lá. Khi trời yên biển lặng hửng nắng thì bưng cây ra tắm nắng. Lúc còn trong túi bầu cây yếu ớt, cần sự nhẫn nại và nâng niu, chăm sóc.
![]() |
Hàng cây xanh trước UBND thị trấn Trường Sa. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM |
Những ngày ở đảo Trường Sa, chúng tôi đi dưới hàng cây xanh. Bóng mát của cây làm giảm bớt sự khắc nghiệt của nóng nắng, che sóng, chắn bão và lưu giữ nhiều kỷ niệm. Mùa xuân cây đâm chồi, nảy lộc, chiến sĩ trẻ trang trí câu “Chúc mừng năm mới” kiểu chữ “rồng bay phượng múa” giăng từ hàng cây ngoài ngõ vào trên bàn thờ Tổ quốc.
Trung tá Cần Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, vui vẻ nói: “Không khí đón xuân Ất Tỵ 2025 đến với quân, dân trên đảo được nhân đôi khi người từ đất liền mang đến những lời chúc tốt đẹp, cùng những món quà mang hơi ấm mùa xuân đến với quân, dân trên đảo”.
Rời đảo Trường Sa trong buổi tối liên hoan đong đầy cảm xúc. Những câu chào tạm biệt vang vọng, lấn át cả tiếng sóng biển: “Trường Sa... xanh” - “Trường Sa thân yêu”…