Hoài niệm - thơ ĐINH HỮU HÙNG

Hoài niệm - thơ ĐINH HỮU HÙNG

Chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ cha/ Bởi niềm thương quá lớn

Chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ cha

Bởi niềm thương quá lớn

Nước mắt con ràn rụa

Đêm qua mơ thuở thiếu thời

Ký ức ùa về hai tiếng cha ơi!

Mênh mông chân trời quê cũ

Đêm dài quê người không ngủ

Tiếng gà khuya day dứt cả một đời

Đôi chân trần ta đi khắp muôn nơi

Vẫn in luống cày thưa nhặt

Con đường tuổi thơ xa lắc

Rêu phong phủ kín lối về

Khói lam chiều vẽ nỗi nhớ xa quê

Nghiêng nghiêng cánh diều kỷ niệm

Dòng đời chênh chao phù phiếm

Tha hương trọn một kiếp người.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn