Nghe biển thở chiều Phú Yên đầy sóng
Khách lãng du mơ tỉnh ngỡ ngàng
Ta vồi vội qua nhau
Bóng vàng thu khuất dạng
Anh se sắt thở dài sửa soạn nỗi đa mang
Nghe biển thở chiều Phú Yên đầy sóng
Khách lãng du mơ tỉnh ngỡ ngàng
Ta vồi vội qua nhau
Bóng vàng thu khuất dạng
Anh se sắt thở dài sửa soạn nỗi đa mang
Thơ VŨ THANH THỦY
Độ giữa tháng ba là hoa xoài nở. Chúng đua nhau nở chi chít, trắng xóa, bao trùm khắp cả không gian. Từ xa nhìn lại, cây xoài như một bông hoa khổng lồ; hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn chiếc cúc nhỏ bé xíu, tất cả bung biêng lung linh trong nắng tháng ba ngọt ngào.
Nhắc đến Phú Yên, người ta thường nhớ đến hình ảnh một vùng đất hiền hòa, nơi biển xanh hòa quyện với những dãy núi trập trùng, nơi nắng gió miền Trung khắc nghiệt nhưng lại nuôi dưỡng những con người nghĩa tình. Và hôm nay, khi Phú Yên bước vào cột mốc 50 năm giải phóng, lòng người không khỏi bồi hồi khi nhìn lại chặng đường dài gian truân nhưng cũng đầy tự hào.
Giờ tháng ba mưa lạnh mặt hồ/Ta chưa về con nước bơ vơ/Nàng Bân e ấp trong chiều muộn/Vạt áo lãng du bàng bạc mây trời
Mỗi lần về quê, tôi hay ra đứng bên thềm giếng cũ. Nhớ những ngày xóm nhỏ đương mùa thiếu nước, bên thềm giếng phủ đầy rêu xanh, tiếng thả gàu chẳng khi nào ngơi nhịp. Bóng người loáng thoáng từ tờ mờ sáng, người ta gánh những thùng nước đầy để dành cho cả ngày sinh hoạt.
Với tôi, tháng ba bao giờ cũng là một tháng đặc biệt trong năm. Tháng có màu áo xanh tình nguyện ngập tràn, khắp mọi miền Tổ quốc đâu đâu cũng rộn ràng không khí ra quân. Mỗi lần nhắc lại kỷ niệm, tôi như được sống lại với những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, được khoác lên người màu áo xanh tình nguyện thân thương.
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.
Sáng 30/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường.
Ngày 25/2, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ; Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Tĩnh, các bác sĩ nguyên lãnh đạo Sở Y tế... tham dự.
Mũi Điện (hay còn gọi là mũi Đại Lãnh) là phần cuối cùng của dãy núi Đại Lãnh, một nhánh của dãy Trường Sơn đâm thẳng ra biển. Là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, Mũi Điện được nhiều du khách tìm đến khám phá và check-in lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.