Cùng tôi về với tháng tư,
Ôm đàn ngồi hát ca từ nước non.
Khuyết trăng mấy độ đã tròn,
Bài ca thống nhất vẹn toàn núi sông.
***
Thương quê một thuở má hồng,
Mẹ tôi chinh phụ vọng chồng bến quê.
Chiêm bao khắc khoải lời thề,
Cha đi chinh chiến ngày về còn xa...
Tiễn cha, luống cải ra hoa,
Bao mùa héo úa nhạt nhòa bãi sông.
Đã qua mấy độ cải ngồng...
Cha hoài xa vắng, cánh đồng bão giông.
Xuân thì xõa nắng hư không,
Chị tôi đánh mất tuổi hong tóc thề.
Đêm khuya khao khát, vụng về,
Một thời hoa nắng ai về đón đưa...
Chị quên tuổi trẻ cũng vừa,
Héo hon lửa khói gió mưa hững hờ.
***
Tháng tư gửi trọn ước mơ,
Xuân nay đã chín giấc mơ mọng rồi.
Thương mẹ một thuở thiếu thời,
Xót chị se sắt nửa đời tuổi xanh...
Trăng non khuyết đã trọn vành,
Ru trong mắt mẹ long lanh câu cười!