Premier League: Hạ Man City, Liverpool tiến bước dài đến ngôi vương

Premier League: Hạ Man City, Liverpool tiến bước dài đến ngôi vương

Đêm 23/2, Liverpool tiến thêm bước dài đến ngôi vương Premier League mùa giải 2024-2025 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của Man City ở trận cầu tâm điểm vòng 26.

Mohamed Salah và Dominik Szoboszlai thay nhau tỏa sáng để giúp “The Kop” đánh bại Man City ngay tại Etihad.

Szoboszlai là người có đường chuyền 1 chạm cho Salah dứt điểm nhanh trong vòng cấm ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Liverpool ở phút 14.

Đến phút 37, Salah còn có màn đáp lễ với đường chuyền để Szoboszlai dứt điểm tung lưới đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, cả hai đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Giành chiến thắng ngay trên sân của Man City, đoàn quân của HLV Arne Slot có được chiến thắng thứ 19 tại Premier League mùa này.

Sau 27 trận đã đấu, Liverpool đang có 64 điểm để tiến bước dài đến ngôi vương ở mùa này. “The Kop” đang hơn đối thủ xếp sau Arsenal đến 11 điểm. Mặc dù vẫn còn trong tay một trận chưa đấu nhưng với phong độ hiện tại Arsenal khó lòng mơ mộng về cuộc lội ngược dòng để cán đích với ngôi vương.

Trong khi đó, dù thất bại 0-2 trước Liverpool ở trận “đại chiến” nhưng Man City vẫn giữ được vị trí thứ 4, do hơn Newcastle United về hiệu số (+15 so với +10) dù cùng có 44 điểm.

Chelsea rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng sau khi để thua 1-2 trước Aston Villa. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca cần phải điều chỉnh lại chiến thuật và tinh thần thi đấu nếu muốn có vé dự Champions League mùa sau.

Còn M.U vẫn “giậm chân” ở hạng 15 dù vừa có trận hòa 2-2 đầy cảm xúc trước Everton. Thành tích 30 điểm sau 26 vòng đấu thực sự là con số làm nản lòng người hâm mộ “Quỷ đỏ”.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, cuộc đua trụ hạng dường như có dấu hiệu an bài khi Wolverhampton (hạng 17) đã hơn nhóm rớt hạng 5 điểm. Ipswich Town, Leicester City và Southampton vẫn là 3 đội đứng cuối bảng xếp hạng.

Sau 26 vòng đấu, M.U vẫn ngụp lặn ở hạng 15, còn Liverpool giữ chắc ngôi đầu bảng. Nguồn: TTO

M.HÙNG (tổng hợp)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn