Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG

Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG

Từ gặp nhau anh thấy mình lạ quá Nhạc chán nghe, trà lá cũng không thèm Đêm thao thức ngày ngẩn ngơ mong đợi Có thuốc nào chữa bệnh… nhớ không em?

Thieu-nu-6110313.jpg

Ảnh: M.NGUYỆT

Nhớ

Từ gặp nhau anh thấy mình lạ quá

Nhạc chán nghe, trà lá cũng không thèm

Đêm thao thức ngày ngẩn ngơ mong đợi

Có thuốc nào chữa bệnh… nhớ không em?

Trốn

Trầm trong biển, nấp trong rừng

Nước vơi, lá vợi… e chừng lộ ra

Bỗng dưng mắc nợ người ta

Trốn vào đâu cũng không qua mắt mình!

Bắc cầu

Nơi em ở tận đầu mây cuối gió

Anh có thét gào cũng chẳng đến đâu

Đành gói gởi một vài câu thơ nhỏ

Đôi chút hương quê làm mấy nhịp cầu!

                                   

Từ khóa:

Ý kiến của bạn