Sông Cầu - Thơ  NGUYỄN DUY TẨM

Sông Cầu - Thơ NGUYỄN DUY TẨM

Đến Sông Cầu mà chẳng thấy sông đâu Chỉ thấy rừng dừa nghiêng nghiêng bóng Dải lụa mềm che dáng gầy bé bỏng Ôm quả tròn ngọt lịm giữa trời xanh.

XuanDai100807.jpg

Một góc Xuân Đài (TX Sông Cầu)  - Ảnh: T.BÍCH

Đến Sông Cầu mà chẳng thấy sông đâu

Chỉ thấy rừng dừa nghiêng nghiêng bóng

Dải lụa mềm che dáng gầy bé bỏng

Ôm quả tròn ngọt lịm giữa trời xanh.

Chao làm gì cho biển biếc mong manh

Hỡi con sóng muốn tan thành sương khói

Gió mê thổi hỏi mây trời có mỏi

Sao ngư ông gác mái lặng yên ngồi.

Đến Sông Cầu chẳng thấy sông đâu

Chỉ mắt người dưng khe khẽ chớp

Bãi bờ xa cát trắng bồi mấy lớp

Mà chân ta chôn mãi bước không đành.

Đến Sông Cầu nào ngắm sông xanh

Khi xa cách mới cảm dòng nước biếc

Từ đôi mắt lặng nhìn theo tưởng tiếc

Từ rừng dừa mắc võng nối bờ xa…

Từ khóa:

Ý kiến của bạn