![]() |
Đường quê. - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Hạ về mây trắng trời cao
Cánh diều no gió quên sao - khung trời
Xa quê nhớ ngọn măng vòi
Có đôi chim sáo hót lời lý lơi
Nhớ quê thầm gọi mẹ ơi!
Gió đưa tiếng gọi về nơi quê làng
Tre cùng với mẹ tảo tần
Dẻo thơm bùi ngọt dành phần riêng ai?
Tôi nghe có tiếng thở dài
Cái năm con đói gạo khoai để dành
Mùa đông trong thuở chiến tranh
Ổ rơm mẹ lót ấm quanh chỗ nằm
Nhớ quê con trở về thăm
Mẹ không còn nữa tre oằn lối đi
Mộ phần cỏ mọc xanh rì
Nén nhang con thắp bờ mi ướt đầm.
(Kính dâng mẹ)