Quán mưa – thơ NGÔ THẾ LÂM

Quán mưa – thơ NGÔ THẾ LÂM

Quán nằm trong ngõ vắng mưa xôn xao bên trời gối đầu nghe mùa trở một giấc chiều chơi vơi

Minh họa: CTV

Quán nằm trong ngõ vắng

mưa xôn xao bên trời

gối đầu nghe mùa trở

một giấc chiều chơi vơi

Đôi chỗ ngồi trống trải

nỗi buồn ai chật lòng

ly cà phê chợt đắng

tan vào mưa hư không.

Quán nằm trong ngõ vắng

mặc hân hoan phố người

mưa vẫn điềm nhiên hát

khúc đời ngân xa khơi

Đôi chỗ ngồi chật hẹp

mưa vỗ theo tiếng cười

có người trầm ngâm nhớ

mắt trông về xa xôi.

Quán nằm nghe mùa kể

nỗi buồn ta cũ rồi

thả vào nơi đáy mắt

trả cho ngày phai phôi...

Từ khóa:

Ý kiến của bạn