Ngày xưa đi học - thơ HOÀNG TRÚC LINH

Ngày xưa đi học - thơ HOÀNG TRÚC LINH

Ngày xưa ông học trường làng

Ngày xưa ông học trường làng 

Bến sông một chữ, giếng làng một câu 

Chữ nhân cô dạy ban đầu

 Chữ nghĩa, chữ tín sau câu chữ đời. 

Sân kho đầy ắp tiếng cười 

Cánh cò chiều muộn bầu trời lung linh 

Bát cơm mẹ dạy chữ tình 

Bên hiên gió mát ngọt mềm lời ru.

 Chữ nhẫn, chữ nhịn, chữ nhu 

Càng học càng thấm trước sau vững vàng 

 Đường đời muôn nẻo thênh thang 

Như vàng thử lửa, gian nan thử người 

Chữ tình, chữ nghĩa một đời 

Tóc dù mây trắng vẫn hoài khắc ghi.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn