Tình lữ thứ - thơ LƯU PHÚC

Tình lữ thứ - thơ LƯU PHÚC

Nghe bão về gợn lòng xôn xao gió Quê hương xa mây xám chắn tầm nhìn Chân phiêu lãng bao ngày còn mê mải Hẹn mai về gặp trên bến bình yên.

Nghe bão về gợn lòng xôn xao gió

Quê hương xa mây xám chắn tầm nhìn

Chân phiêu lãng bao ngày còn mê mải

Hẹn mai về gặp trên bến bình yên.

Mượn lại nhau năm ba ngày tháng cũ

Cho câu thơ còn thêm đậm chữ TÌNH

Chiều phố núi nhìn sông về với biển

Nghe đời mình còn mãi lênh đênh.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn