Rộn ràng bàn đội vô địch World Cup

Rộn ràng bàn đội vô địch World Cup

Ngay từ đầu giải đấu, giới chuyên môn và người hâm mộ không ai nghĩ Croatia sẽ vào đến chung kết. Ấy vậy mà sự thật đó đã khiến cả thế giới đi từ bất ngờ đến ngưỡng mộ.

Ngay từ đầu giải đấu, giới chuyên môn và người hâm mộ không ai nghĩ Croatia sẽ vào đến chung kết. Ấy vậy mà sự thật đó đã khiến cả thế giới đi từ bất ngờ đến ngưỡng mộ. Sau bán kết, từ đồng ruộng đến công ty, mấy anh chị mê túc cầu đều “túm năm, tụm ba” rộn ràng bình luận, dự đoán đội vô địch.

Sáng, tôi đến Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo Chấn Hưng (TP Tuy Hòa) để đặt bảng hiệu “quán cháo lòng”. Hơn 8 giờ mà thầy trò Chấn Hưng vẫn còn luận bàn bóng đá, chưa chịu làm việc. Họa sĩ Chấn Hưng hùng hồn với anh em kỹ thuật: “Hai đội bóng này lọt vào trận chung kết là xứng đáng. Pháp đã cho mọi người thấy rằng họ là đội bóng khó bị đánh bại với lối đá kết tinh từ sự ăn ý giữa các cầu thủ, đẹp mắt trong từng pha bóng nhưng không kém phần chặt chẽ, toan tính lối chơi. Còn Croatia với nhiều cầu thủ lớn tuổi xem ra có phần yếu thế, nhưng họ đã vào đến chung kết thế này thì Pháp không thể chủ quan được”.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, trưởng nhóm công nhân hỏi vặn: “Theo chú thì đội nào rinh cúp, nói nhanh cho nó vuông”. Họa sĩ Chấn Hưng trả lời gọn lỏn “Pháp”. “Đội tuyển Pháp có lối chơi chặt chẽ và đều cả ba tuyến, tinh thần đồng đội cao. Và quan trọng hơn là Pháp muốn lần thứ hai bước lên bục vinh quang tại sân chơi World Cup, nên rất dễ giành chiến thắng trong trận đấu này”, họa sĩ Chấn Hưng phân tích.

Chị Tuyết, vợ họa sĩ Chấn Hưng đang ngồi phía trong lên tiếng: “Anh hay quá, chưa đá mà biết Pháp vô địch, giỏi thì chuyển nghề quảng cáo sang nghề dự đoán bóng đá cho khỏe”. Cả nhóm cười ồ. Có lẽ chị Tuyết thấy “quê độ” nên chống chế: “Tây đá mà ta dự đoán hơn cả thánh”.

Không khí bình luận bóng đá lại tiếp tục sôi nổi. Nguyễn Xuân Nhật, một tín đồ túc cầu giáo nói: “Ai chọn Pháp vô địch qua bên phải. Ai chọn Croatia đoạt cúp qua bên trái”. Số đông nhích ghế qua bên phải. Nguyễn Quang Bảo hâm mộ đội Croatia, lên tiếng: “Đừng chê Croatia nhé, đội bóng này đã thi đấu thành công suốt từ đầu mùa giải với những cầu thủ già dặn kinh nghiệm và lão luyện đấy. Biết đâu Croatia giành chức vô địch thì sao. Bóng đá mà, bất ngờ lắm”…

Cuộc đại chiến tối nay giữa hai đội bóng xuất sắc nhất chắc chắn sẽ đem đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có Phú Yên quê tôi một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn, hấp dẫn.

HUỲNH GIA NGHI

Từ khóa:

Ý kiến của bạn