Tối 29/3, Festival Thủy sản Việt Nam - Phú Yên năm 2014 mới chính thức khai mạc, nhưng ngay từ sáng các “cửa ngõ” vào TP Tuy Hòa như đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lê Lợi... đã dập dìu du khách các nơi đổ về đây để xem lễ hội.
![]() |
Đa số là nam nữ thanh niên, đi xe máy và mỗi người một ba lô gọn nhẹ. Những du khách này có mặt ở TP Tuy Hòa rất sớm khiến các quán ăn bình dân, quán cà phê cóc sáng 29/3 nhộn nhịp và khác hẳn ngày thường.
Anh Nguyễn Thành Trung, chủ quán cơm gà Nhung ở đường Lê Thánh Tôn, phấn khởi: “Lệ thường thứ bảy khách đến ăn rất muộn, nhưng sáng nay quán đông khách khác thường. Hỏi ra mới biết, họ là khách ở Ninh Thuận và Phú Túc (Gia Lai) đến Tuy Hòa để đi chơi dịp Festival Thủy sản. Bỗng dưng mình trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ vì phải chỉ đường cho họ.
“Cả nhóm chúng em có 10 người, đi 5 xe máy. Lịch trình của nhóm là ra Nha Trang - Khánh Hòa, đến Tuy Hòa ở lại 2 ngày 1 đêm để khám phá những điểm đến và hoạt động của Festival Thủy sản Phú
Yên 2014…”, du khách Trần Thị Lệ Vân (24 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận), nói.
Chưa vào hạ nhưng thời tiết đã nắng nóng. Các quán dọc bờ kè Bạch Đằng, TP Tuy Hòa sáng 29/3 khá náo nhiệt, mới hơn 9 giờ mà các quán đã đông khách, hầu hết là du khách ở các tỉnh cao nguyên về Tuy Hòa xem lễ hội và thưởng thức đặc sản biển. Anh Nguyễn Văn Hộ, chủ nhà hàng Hương Giang cho hay: “Thông lệ nhà hàng mở cửa phục vụ tầm 14 giờ. Sáng nay mới 9 giờ khách đã đến, mà đến rất đông. Nhân viên nhà hàng một phen tất bật phục vụ và khách thích thưởng thức món cá ngừ đại dương”.
Bãi gửi xe dọc biển Tuy Hòa (đường Độc Lập, phường 7) bắt đầu từ Khách sạn Công đoàn, chạy dọc theo hướng bắc ra đến khu Resort Long Beach mới 11 giờ trưa đã đông nghịt xe và khách du lịch bụi dừng chân. Họ tổ chức ăn uống, sinh hoạt vui chơi dưới bóng mát của những cây phi lao và tắm biển đợi đến tối xem chương trình khai mạc lễ hội.
Ông Đại Hải (50 tuổi, ở cây số 36, xã Chư Sê, huyện Krông Pắc, Gia Lai) nói: “Tranh thủ ngày thứ bảy và chủ nhật, tôi đưa vợ con xuống Tuy Hòa để xem Festival Thủy sản, hơn nữa cho các cháu tắm biển và ăn hải sản. Với 18 hoạt động diễn ra, chúng tôi chọn hoạt động đặc biệt để xem chứ thời gian không có ở lâu. Ở Tuy Hòa giá phòng nghỉ ở khách sạn quá rẻ, cứ ngỡ trong mùa lễ hội giá phòng tăng hơn mọi khi nhưng vẫn rất phù hợp với túi tiền của người dân khi đi du lịch”.
“Chúng tôi được ban tổ chức lễ hội cấp phát những tờ rơi, nhắc nhở về giá phòng nghỉ. Chúng tôi vẫn giữ mức giá bình thường như mọi ngày”, ông Nguyễn Thanh Tự, chủ khách sạn Thanh Bình (TP Tuy Hòa) cho biết.
HOÀNG HÀ THẾ
Nhóm du khách Ninh Thuận dừng chân tại đường Lê Thánh Tôn, TP Tuy Hòa vào sáng 29/3 - Ảnh: H.H.THẾ