Nô nức đi bầu cử ở miền núi

Nô nức đi bầu cử ở miền núi

Ngày hôm qua (20/5) vùng núi Phú Yên thực sự là một ngày hội. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong những bộ trang phục nhiều màu sắc đặc trưng, từ mờ sáng, đã nô nức đến nơi bỏ phiếu làm nghĩa vụ công dân. Phóng viên Báo Phú Yên đã có mặt ở xã xa xôi nhất của huyện Đồng Xuân là Phú Mỡ, ở xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) - vùng giáp ranh Phú Yên - Đắk Lắk, xã mới Xuân Lâm (huyện Sông Cầu) và ghi nhận.

Ngày hôm qua (20/5) vùng núi Phú Yên thực sự là một ngày hội. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong những bộ trang phục nhiều màu sắc đặc trưng, từ mờ sáng, đã nô nức đến nơi bỏ phiếu làm nghĩa vụ công dân. Phóng viên Báo Phú Yên đã có mặt ở xã xa xôi nhất của huyện Đồng Xuân là Phú Mỡ, ở xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) - vùng giáp ranh Phú Yên - Đắk Lắk, xã mới Xuân Lâm (huyện Sông Cầu) và ghi nhận.

070520-phumo4.jpg

Cử tri xã Phú Mỡ tham gia bỏ phiếu – Ảnh: D.T.XUÂN

PHÚ MỠ: MẶC ĐẸP ĐỂ ĐI BỎ PHIẾU

Phú Mỡ, xã miền núi xa nhất về phía tây bắc của Phú Yên, thuộc huyện Đồng Xuân, có dân cư chủ yếu là bà con dân tộc Chăm và Bana. Mới 6 giờ sáng, Mí Huềnh, 90 tuổi, mẹ liệt sĩ ở làng Bè, thôn Phú Giang dậy sớm, mặc bộ áo váy dệt thổ cẩm và đội chiếc mũ vải với hoa văn nhiều màu.  Mí lau lại chiếc kiềng bạc cho sáng thêm rồi kêu đứa cháu gần nhà chở ra ủy ban xã. Mí là người được bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 2 đặt tại trụ sở UBND xã Phú Mỡ. 

Khoảng hơn 10 giờ, Phú Mỡ đã hoàn thành tốt cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ XII. Để có được sự thành công tốt đẹp như vậy, từ mấy tháng qua, huyện Đồng Xuân và xã Phú Mỡ đã có sự chuẩn bị chu đáo và linh hoạt. Cán bộ xã phải đến từng thôn, tổ chức họp dân vào ban đêm vì ban ngày bà con bận lên rẫy, để tuyên truyền. 5 ngày nay, chiều nào trời cũng đổ mưa lớn, nước các con suối ở Phú Mỡ dâng cao và chảy xiết, vì thế phương án vận chuyển phiếu bầu từ các thôn về xã và về huyện đã được vạch ra là: Hai anh dân quân, một chiếc sõng, hai chiếc xe Honda trực sẵn để lên đường bất cứ lúc nào.

EALY: RỘN RÀNG NIỀM VUI

Sáng sớm 20/5, thời tiết ở Ea Ly (huyện Sông Hinh), xã giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk, thật đẹp sau cơn mưa lớn đêm trước đó. Khi mặt trời chưa thức dậy, hàng trăm cử tri là bà con dân tộc thiểu số đã kéo về các điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Trên khắp các ngả đường từ  Tân Yên, Tân Lập, Tân Bình, Tân Sơn đến các buôn 2 Tháng 4 và buôn Zô, cờ phướn, biểu ngữ rộn ràng tung bay trong nắng sớm.

Tại buôn Zô (tổ bầu cử số 6), mới 5 giờ 30, 383 cử tri đã có mặt tại trường Tiểu học của thôn và khai hội. Đặc biệt, 67 cử tri làng Dao ở cách nơi bầu cử cả chục cây số cũng đến thật sớm. Ông Lý Tả Củng cho biết: “Hôm nay, già gác lại chuyến lên rẫy thường ngày để đến với ngày hội này. Già rất vui mừng, trong thời gian qua, Nhà nước đã đầu tư để xây dựng trường, trạm và mới đây là đưa điện lưới về thắp sáng cho người dân. Già mong rằng, các vị đại biểu mà già lựa chọn lần này sẽ góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển, đời sống bà con đủ cái ăn, cái mặc”.

Trong không khí vui tươi náo nức, tại tổ bầu cử số 1, thôn Tân Yên, 920 cử tri của thôn cũng đã có mặt từ sớm để chào cờ và tiến hành bỏ phiếu. Có mặt ở điểm bầu cử thật sớm, cử tri Hà Thị Đáo (18 tuổi) nói rằng cô rất hồi hộp và xúc động vì đây là lần đầu tiên trong đời được cầm trên tay lá phiếu bầu cử Quốc hội. “Em đã đọc kỹ tiểu sử các ứng cử viên và nghe chương trình hành động của họ từ hệ thống truyền thanh. Em tin là mình đã chọn được những người đại diện xứng đáng”.

Với 2.370 cử tri các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Êđê, Dao, Sán, Dìu ở xã Ea Ly, ngày bầu cử Quốc hội hôm qua  thực sự là một ngày hội lớn.

XUÂN LÂM: VÙNG XA XONG SỚM

Xã Xuân Lâm mới được tách ra từ thị trấn Sông Cầu và đây là lần đầu tiên địa phương này tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.

Sáng 20/5, 4 tổ bầu cử của Xuân Lâm đã cùng với 60 tổ khác của huyện Sông Cầu đồng loạt khai mạc ngày hội bầu cử. Xuân Lâm có 4 tổ bầu cử gồm: Cao Phong, Long Phước, Bình Nông, Bình Tây với tổng số 2.056 cử tri. Xa nhất là tổ bầu cử số 4 Bình Tây nằm cách trung tâm xã 28 km, là nơi không có điện, điện thoại và hệ thống truyền thanh công cộng, muốn đến phải vượt qua hàng chục đèo dốc. Tuy vậy, mới 9 giờ ngày 20/5, 108/108 cử tri ở Bình Tây đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử. 

Chủ tịch UBND xã Mai Thanh Hồng cho hay: Công tác tuyên truyền được chúng tôi triển khai cách đây 2 tháng. Xã đã dùng  lực lượng từ những CLB trợ giúp pháp lý và tổ chức lực lượng chở loa phóng thanh bằng xe gắn máy tuyên truyền tại các điểm dân cư để giúp bà con nắm được thông tin cụ thể về bầu cử Quốc hội khóa XII. Nhờ vậy, công tác bầu cử đã diễn ra nhanh chóng, thành công tốt đẹp.

XUÂN - TÀI - LIÊN – KHA

Từ khóa:

Ý kiến của bạn