Người dân xóm đạo gửi nhiều kỳ vọng

Người dân xóm đạo gửi nhiều kỳ vọng

Không khí ở xóm đạo Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An) sáng 20/5 rộn ràng hơn thường lệ bởi loa truyền thanh phát những bài hát về ngày bầu cử.

Không khí ở xóm đạo Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An) sáng 20/5 rộn ràng hơn thường lệ bởi loa truyền thanh phát những bài hát về ngày bầu cử.

7 giờ, khi lễ nhất ở nhà thờ Mằng Lăng vừa tan, đông đảo cử tri đến tổ bầu cử thôn Hội Tín xã An Thạch bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. Bà con cẩn thận xem lại bảng niêm yết tiểu sử các ứng cử viên trước khi đặt bút chọn lựa. Cử tri Lê Hương, một giáo dân của giáo xứ Mằng Lăng, bày tỏ: “Tôi thấy vị nào cũng tiêu biểu cả, nhưng tôi sẽ bầu 3 người mà theo tôi là xứng đáng nhất.

Linh mục Nguyễn Cấp, Chánh xứ Mằng Lăng cũng đi làm nhiệm vụ công dân ngay sau lễ Chúa. Ông Cấp nói: “Mong ước của tôi và của tất cả giáo dân là các vị sau khi trở thành đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy trí tuệ của mình để cống hiến cho đất nước, trong đó có nhân dân Phú Yên; làm thế nào để đời sống người dân nông thôn khá hơn, tỉnh Phú Yên không còn là một tỉnh nghèo”.

10 giờ trưa, ông Nguyễn Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạch, tổ trưởng tổ bầu cử số 2 thông báo: “100 % cử tri đã bầu cử”.

T.QUỚI – T.HẢO

Ý kiến của bạn