Trong những ngày xuân này, đến với Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa); Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái ấm chùa Hải Sơn (xã Xuân Phương, TX Sông Cầu); Cô nhi viện Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An)..., chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng vì tình người nơi đây.
![]() |
Bà Lê Thị Thân, Giám đốc Khách sạn Hùng Vương (bìa trái) cùng các nhà hảo tâm trao quà cho các cháu mồ côi ở Cô nhi viện Mằng Lăng. Ảnh: KIM LIÊN |
Xuân yêu thương
Nhân dịp đón xuân mới và tết Ất Tỵ, Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh phối hợp với Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên và nhóm thiện nguyện Xì Dầu tổ chức chương trình Xuân yêu thương dành cho các trường hợp được nuôi dưỡng tại trung tâm. Rất thuần thục, gần 40 thành viên hoạt động thiện nguyện nhanh chóng bày bàn ghế, thức ăn, quà bánh...; dàn nhạc karaoke cũng đã được chuẩn bị sẵn để tổ chức chương trình xuân đặc biệt này.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh cho biết, đơn vị đang nuôi dưỡng 90 người, trong đó 3 người thuộc diện chính sách, 3 trẻ mồ côi khuyết tật, 70 người thuộc đối tượng xã hội, 4 người thuộc diện thu gom và 10 người bệnh tâm thần được chăm sóc và phục hồi chức năng.
Chương trình Xuân yêu thương được tổ chức với các hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ, thực hiện ăn bữa ăn dinh dưỡng với nhiều món ngon như súp, cháo, gà rán, bánh mì, sữa...; đồng thời trao tặng 90 suất quà tết cho tất cả các trường hợp đang được nuôi dưỡng tại đây.
Bà Trần Thị Hồng, 77 tuổi, ở huyện Sơn Hòa sống tại trung tâm đã 10 năm, bộc bạch: “Lúc trẻ tôi đi làm thuê nuôi cha mẹ già, không chồng con, cũng không có anh chị em ruột. Khi cha mẹ qua đời, tôi bị sốt rét, đau bệnh, rồi đi lang thang xin ăn nên được vào trung tâm. Ở đây, cuộc sống của tôi rất tốt, được các cô chăm sóc rất tận tình, uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi, tập luyện thể dục mà không tốn đồng tiền nào. Nhiều người tốt bụng còn đến trung tâm tặng quà, tổ chức bữa ăn ngon, biểu diễn văn nghệ nữa”.
Còn cụ Lê Thị Liễu là vợ liệt sĩ, quê ở xã An Xuân, huyện Tuy An đã sống ở trung tâm rất lâu rồi, dù đã ở tuổi bách tuế, nhưng cụ vẫn còn minh mẫn, vui vẻ trò chuyện cùng chúng tôi: “Sống ở đây rất vui, mọi người san sẻ cho nhau nhiều tình cảm, ấm áp”.
Bị rối loạn tâm thần, đôi lúc không còn biết mình là ai nhưng khi tham gia chương trình Xuân yêu thương được tổ chức tại trung tâm, thương binh Lê Thái Tiền (61 tuổi, xã An Cư, huyện Tuy An) rất phấn khích, cười nói vui vẻ như người bình thường.
Chị Phan Kim Huệ, nhân viên phụ trách cho biết, lúc trẻ ông Tiền xung phong đi bộ đội chiến đấu ở Campuchia, bị thương nên được xuất ngũ. Thần kinh bất ổn, lúc nhớ lúc quên, gia đình lại không còn người thân thích nên ông được đưa vào trung tâm 5 năm nay.
Trong những trẻ em được trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc có Nguyễn Văn Thìn (11 tuổi, quê ở Gia Lai) mồ côi cha mẹ, đi xin ăn ở TP Tuy Hòa được đưa về đây. Hằng ngày, Thìn cùng các ông bà, cô chú quét dọn, trồng rau, tưới hoa… góp phần làm cho không gian ở trung tâm luôn xanh, sạch, đẹp, thoáng mát.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương, nhóm Xì Dầu, tự tay nấu món cháo thập cẩm thơm lừng, ai ăn cũng khen ngon. Còn món gà rán vàng ruộm, giòn tan được nhiều người ưa thích. Nhìn mọi người ăn ngon lành, tấm tắc khen ngon mà lòng các nhà hảo tâm vui như tết.
![]() |
Nhóm thiện nguyện Xì Dầu và Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên tổ chức bữa ăn dinh dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh. Trong ảnh: Thương binh Lê Thái Tiền cùng các cụ thưởng thức các món ăn ngon. Ảnh: KIM LIÊN |
Tết ấm của trẻ mồ côi
Tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái ấm chùa Hải Sơn, 44 trẻ em bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở đây cũng sống trong yêu thương khi mùa xuân về.
Chia sẻ với phóng viên công tác bạn đọc - xã hội Báo Phú Yên, sư cô Thích nữ Minh Chơn, Trụ trì chùa Hải Sơn, giám đốc trung tâm này cho biết: Thực hiện phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, trung tâm tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi… nhằm góp phần cùng Nhà nước và địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện để các em ổn định đời sống, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Em Phan Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2006) đang học lớp 12, là một trong những thành viên của mái ấm này. 18 năm qua, từ một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, được sự cưu mang của sư cô Minh Chơn, em đã lớn lên mỗi ngày trong vòng tay yêu thương của các sư cô và từng bước trưởng thành.
Sư cô Minh Chơn nhớ lại: “Ngày ấy, Bảo Ngọc đỏ hỏn được bọc cái chăn mỏng đặt trong thùng giấy trước cổng chùa. Nghe tiếng trẻ con khóc, các cô thắp đèn đi tìm thì phát hiện bé gái sơ sinh. Từ dòng sữa chắt chiu ấm nóng mà từng ngày, từng ngày nay em đã lớn khôn”. “Con rất biết ơn các sư cô đã cho con cuộc sống này”, Bảo Ngọc trải lòng.
27 năm qua (1998-2025), Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái ấm chùa Hải Sơn đã chăm sóc 44 trẻ em thiếu may mắn, hiện nhiều em có điều kiện học tập, có việc làm theo duyên nhà Phật, một số em trở về với đời thường xây dựng cuộc sống mới.
Ngoài việc học tập, trung tâm còn trang bị sách báo, ti vi để đáp ứng nhu cầu giải trí, thông tin cho các em. Vào các dịp lễ tết, trung tâm tổ chức chương trình lễ hội, giao lưu, thi đấu võ thuật từ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng.
Cũng trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ, chị Ngô Thị Thu Thủy, Trưởng nhóm Thiện tâm Sông Cầu đã kết nối đưa các em đi sắm mũ áo, giày dép, bánh kẹo, đồ dùng cá nhân. Còn chị Trương Thị Hết, Trưởng nhóm Xì Dầu (TP Tuy Hòa) trao tặng sữa, gạo, mì gói, bánh kẹo, bỉm tã và tiền mặt trị giá 40 triệu đồng; chị Hồng Yến (phường 9, TP Tuy Hòa) cùng các nhà hảo tâm đến mừng tuổi đầu năm cho các sư cô và các cháu. Công ty CP Xăng dầu - Dầu khí Phú Yên cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng giúp trung tâm chăm lo cho các cháu vui xuân, đón tết đầm ấm.
Đến thăm, tặng quà cho 20 cháu mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Mằng Lăng, chúng tôi cảm nhận được sự ân cần, chu đáo của các sơ với những mảnh đời kém may mắn. Theo sơ Võ Thủy, Cô nhi viện Mằng Lăng được các nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đảm nhiệm. Các sơ canh tác lúa, trồng rau màu trên diện tích 1,2ha để có chi phí lo cho 20 trẻ mồ côi và 7 người khuyết tật, già yếu neo đơn. “Cô nhi viện nằm phía sau, cạnh nhà thờ Mằng Lăng nên khi các đoàn khách đến tham quan, nhiều hướng dẫn viên đưa các đoàn ghé thăm động viên, giúp tiền, quà để chúng tôi mua đồ dùng sinh hoạt cho các cháu, các cụ”, sơ Thủy cho biết.
Mỗi lần cùng các nhà hảo tâm mang quà bánh, gạo, sữa, mì, quần áo… đến với trẻ em mồ côi ở Cô nhi viện Mằng Lăng, bà Lê Thị Thân, Giám đốc Khách sạn Hùng Vương (TP Tuy Hòa) đều xuýt xoa: “Nhìn các cháu đáng yêu và thương quá!”.
Rời các trung tâm, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc những người kém may mắn trong ráng chiều xuân ấm áp, trong các khoảng sân rộng còn sót lại vệt nắng dịu êm, chúng tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp khi những nơi này luôn chan chứa yêu thương được lan tỏa từ các tấm lòng nhân ái gần xa.
Chúng tôi rất trân trọng tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương cùng những tấm lòng vàng gần xa đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, tổ chức bữa ăn dinh dưỡng, mừng tuổi đầu năm cho các trường hợp đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh |
KIM LIÊN