Gần 30 năm làm việc tại Báo Phú Yên, tôi cùng các đồng nghiệp chứng kiến những bước ngoặt đáng tự hào của cơ quan. Chúng tôi đã đoàn kết, nỗ lực vì sự phát triển của tòa soạn.
![]() |
Các thế hệ làm báo Phú Yên gặp mặt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 79 năm Ngày truyền thống Báo Phú Yên (19/8/1946-19/8/2025). Ảnh: THANH NHÂN |
1. Tháng 10/1998, sau khi tốt nghiệp đại học và chia tay với công việc của một bí thư đoàn phường, tôi mang hồ sơ xin việc đến Báo Phú Yên. Cùng đi với tôi có anh Lê Phú Hải, một người mà tôi quý trọng, làm việc tại Nhà Thiếu nhi Phú Yên. Anh Lê Phú Hải là người đã đưa ra lời khuyên nên làm báo, trong khi tôi muốn xin về Tỉnh đoàn. Tác giả Hành phương Nam, Gửi lại cho em... từng học cùng lớp với nhà báo Phạm Ngọc Phi - người được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Phú Yên sau khi nhà văn - nhà báo Tô Phương, Tổng Biên tập, nghỉ hưu.
Nhà báo Phạm Ngọc Phi - với gương mặt nghiêm nghị - tiếp hai anh em tại phòng làm việc, nghe tôi trình bày nguyện vọng rồi bảo tôi gặp nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách công tác trị sự. Nhà báo Nguyễn Văn Minh vui vẻ nhận hồ sơ xin việc, hỏi han đôi điều rồi nói rằng trước mắt tôi cứ thử việc, nhưng tôi nên biết là cơ quan chỉ cần phóng viên làm được việc, còn người thì đã đủ rồi! Vì vậy, trong thời gian thử việc ở đây, nếu tôi tìm được công việc khác phù hợp thì đừng nên bỏ lỡ. Nghe Phó Tổng biên tập nói vậy, tôi thấy hy vọng được nhận vào cơ quan báo thật mong manh.
Thử việc. Tôi được phân công về Phòng Phóng viên Văn xã, do nhà báo Hoàng Chương làm Trưởng phòng. Xét về tuổi tác, trong Phòng Phóng viên Văn xã, sau nhà báo Hoàng Chương có nhà báo - nghệ sĩ Lê Văn Hiếu - nay là Trưởng phòng Bạn đọc - Xã hội - Tư liệu, nhà báo Phong Lan (đã nghỉ hưu), nhà báo Thu Thủy - nay là Trưởng phòng Phóng viên...; tôi nhỏ tuổi nhất. Nhà báo Hoàng Chương từng có nhiều năm dạy học ở Đồng Xuân trước khi làm báo; chị Thu Thủy và tôi gọi ông là thầy. Ông chính là người thầy đầu tiên của tôi ở Báo Phú Yên.
Tôi theo chị Thu Thủy đi tác nghiệp, chập chững làm quen với nghề báo. Đứng trước chân trời mới, lòng đầy háo hức, tôi thấy đề tài nào cũng thú vị, đặc biệt là mảng đề tài về đời sống xã hội. Tôi hăm hở viết, say mê viết. Tôi đọc bài viết của những người đi trước, xem cách các anh chị khai thác đề tài và “kể chuyện” trên trang báo. Mỗi người có một cách “kể chuyện”.
Nữ phóng viên trẻ làm việc tại Báo Phú Yên khi đó có nhà báo Thu Thủy và nhà báo Minh Nguyệt ở Phòng Phóng viên Kinh tế - nay là Phó Tổng biên tập Báo Phú Yên. Tôi là em út trong cơ quan nên được các chị quan tâm.
Hồi đó, phóng viên viết tin bài trên những tờ giấy hẩm khổ A4, sau đó nộp cho trưởng phòng biên tập. Tiếp theo, bản thảo viết tay được chuyển đến thư ký tòa soạn xử lý, rồi các kỹ thuật viên sẽ đánh máy từng bản thảo. Nói chung, nhiều công đoạn rất “thủ công”...
Kết thúc thời gian thử việc, tôi vô cùng hạnh phúc khi được nhận vào làm việc tại Báo Phú Yên. Khi đó, báo xuất bản 3 kỳ mỗi tuần, gồm 2 số báo thời sự khổ lớn như báo Nhân dân và ấn phẩm Phú Yên chủ nhật, khổ 30x42cm, sau này là ấn phẩm Phú Yên cuối tuần. Thư ký tòa soạn là nhà báo Huỳnh Hiếu - một cây bút tài hoa và đầy đam mê, tâm huyết với nghề, sau này là Phó Tổng biên tập Báo Phú Yên. Anh Huỳnh Hiếu cũng là người phụ trách ấn phẩm Phú Yên cuối tháng (ra mắt bạn đọc từ tháng 7/1994, có 36 trang, gồm cả bốn trang bìa màu, khổ 19x27cm) và cũng là “cha đẻ” giai phẩm xuân - ấn phẩm đậm chất văn chương nghệ thuật, được văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh đón đọc mỗi khi xuân về tết đến.
![]() |
Tổng Biên tập Báo Phú Yên (cũ) Nguyễn Khánh Minh và Phó Tổng biên tập Báo Phú Yên (cũ) Phạm Thị Minh Nguyệt (ngồi giữa, hàng đầu) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình các thành viên Phòng Phóng viên trong một hoạt động gắn kết do cơ quan tổ chức, chủ đề “Chúng ta là một gia đình”. Ảnh: PV |
2. Gần 30 năm làm việc tại Báo Phú Yên, tôi cùng các đồng nghiệp chứng kiến những bước ngoặt đáng tự hào của cơ quan. Tháng 8/2001, Báo Phú Yên xuất bản thêm một kỳ báo thời sự, nâng số kỳ phát hành lên 4 kỳ/tuần. Ngày 1/4/2005, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên, Báo Phú Yên thực hiện đợt cải tiến lớn cả về nội dung lẫn hình thức, đổi khổ báo thành 30x42cm cho tất cả các ấn phẩm, quy mô 12 trang. Theo ThS Phan Toàn Thắng, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, đây chính là cuộc cách mạng về hình thức và nội dung, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Báo Phú Yên trong thời kỳ mới. Những thay đổi này không chỉ đơn thuần là chuyện kỹ thuật in ấn, mà còn phản ánh tầm nhìn đổi mới của toàn tòa soạn trước yêu cầu của thời đại.
Năm 2006, Báo Phú Yên đưa Trang tin điện tử tổng hợp (PhuYen Online) đi vào hoạt động, đưa tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Yên đến với bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài.
Sau nhiều đợt cải tiến các ấn phẩm theo hướng hiện đại, ngày 5/9/2010, Báo Phú Yên xuất bản nhật báo.
Nhiều năm sau, khi nhắc đến sự kiện này, nhà báo Phạm Ngọc Phi vẫn có cảm xúc rất đặc biệt. Ông chia sẻ: Muốn ra báo hằng ngày thì phải có cơ sở vật chất, con người và những điều kiện khác. Vào thời điểm đó, Báo Phú Yên thiếu nhân lực; kinh phí thì quá hạn hẹp, nhuận bút quá thấp. Xuất bản nhật báo là sự nỗ lực của cả tòa soạn - phải nói là sự hy sinh. Bởi vì dù thu nhập không bao nhiêu, nhiều anh em vẫn gác lại việc gia đình, toàn tâm toàn ý đầu tư cho tờ báo.
Phóng viên Báo Phú Yên luôn có mặt nơi tuyến đầu - từ vùng lũ, vùng sâu vùng xa... đến các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Mỗi tác phẩm báo chí công phu, tâm huyết là một minh chứng cho nỗ lực thực hiện trách nhiệm của người cầm bút, vì sự phát triển của quê hương thân yêu.
Năm 2021, PhuYen Online được nâng cấp lên thành báo điện tử - đánh dấu bước chuyển mình vào kỷ nguyên số. Trong quãng thời gian làm Tổng Biên tập Báo Phú Yên - sau khi nhà báo Phạm Thanh Phong, Tổng Biên tập, nghỉ hưu - nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên đã đẩy mạnh truyền thông số và kết nối với báo chí trung ương.
Những năm gần đây, công tác chuyển đổi số tiếp tục được nhà báo Nguyễn Khánh Minh, với cương vị Tổng Biên tập Báo Phú Yên, quan tâm chỉ đạo. Báo Phú Yên đã triển khai hệ thống tòa soạn hội tụ, thay đổi giao diện PhuYen Online và được bạn đọc đánh giá cao. Theo chỉ đạo của Ban Biên tập, các phòng chuyên môn đầu tư thực hiện những sản phẩm báo chí số.
Tại tọa đàm khoa học “Báo chí đồng hành với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Yên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Hội Nhà báo Phú Yên tổ chức mới đây, ThS Phan Toàn Thắng cho rằng hành trình từ báo giấy truyền thống đến đa nền tảng số của Báo Phú Yên không chỉ là cuộc “lột xác” về công nghệ, mà còn khẳng định tầm nhìn hội nhập của những người làm báo trong thời đại mới.
3. Trong ngôi nhà ấm áp tình cảm mang tên Báo Phú Yên, tôi và các phóng viên trẻ về đây công tác sau tôi từng bước trưởng thành. Rời Phòng Phóng viên Văn xã, tôi có hơn 10 năm làm việc tại Phòng Thư ký biên tập (nay là Phòng Thư ký tòa soạn), học hỏi kinh nghiệm từ những nhà báo giỏi nghề như anh Huỳnh Hiếu - sau này từng giữ cương vị Trưởng văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; anh Tấn Lộc - nay là Trưởng văn phòng đại diện Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa; bạn Quốc Khương - tức nhà báo Duy Thanh, hiện là Trưởng văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...
![]() |
Phóng viên tác nghiệp tại Đơn nguyên Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: QUỐC HỘI |
Tôi không thể quên những lần lặn lội về các buôn làng xa xôi để tác nghiệp, thử thách nhất là lần đi bộ xuyên rừng suốt mấy tiếng đồng hồ và vượt qua dòng suối đang chảy xiết để đến khu vực núi Chúa - Mũi Thuyền ở thôn Lạc Đạo (xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) sau khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng. Không thể nào quên những lần trực báo mà mất điện, máy phát điện của cơ quan không đủ tải, cả kíp trực chỉ còn cách đợi đến khi có điện trở lại để tiếp tục làm báo, nhiều hôm 9, 10 giờ đêm mới rời cơ quan, còn Thư ký tòa soạn Quốc Khương thì gần nửa đêm mới về đến nhà ở Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa). Không thể quên những “tai nạn nghề nghiệp” trong thời gian làm công việc “bếp núc” của tòa soạn. Không thể quên những kỷ niệm khi làm việc tại Phòng Phú Yên điện tử - lúc đó nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên là Trưởng phòng, nay là Tổng Biên tập Báo Phú Yên, sau khi báo hợp nhất với Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.
Và tôi trở về Phòng Phóng viên như trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Tôi không thể quên những lần đến các khu vực bị phong tỏa, những lần vào khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 để tác nghiệp trong đỉnh dịch năm 2021; không thể quên chuyến đi tác nghiệp nhiều cảm xúc trên vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, và cả những lần cùng anh chị em trong cơ quan tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT gắn kết tình đồng nghiệp.
Phóng viên Báo Phú Yên luôn có mặt nơi tuyến đầu - từ vùng lũ, vùng sâu vùng xa... đến các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Mỗi tác phẩm báo chí công phu, tâm huyết là một minh chứng cho nỗ lực thực hiện trách nhiệm của người cầm bút, vì sự phát triển của quê hương thân yêu. Tiếp bước các thế hệ trước, tôi cùng các đồng nghiệp tại Báo Phú Yên góp sức mình phụng sự quê hương mình.