Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng bằng nghị lực, quyết tâm, em Lê Thị Trúc Ly, học sinh lớp 5E Trường tiểu học Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) luôn đạt được những thành tích cao trong học tập, rèn luyện.
Trúc Ly sinh ra trong gia đình làm nghề nông, ba bị khuyết tật không làm được việc nặng, thu nhập không ổn định. Ý thức được khó khăn của gia đình, ngay từ nhỏ Trúc Ly đã nỗ lực học tập, rèn luyện và tự lập trong cuộc sống.
![]() |
Trúc Ly luôn chăm chỉ trong từng môn học. Ảnh: PHONG NHÃ |
Mỗi ngày em đều tự chuẩn bị cặp sách và đi đến trường. Trúc Ly cũng luôn cố gắng giúp đỡ mẹ việc nhà. Em biết nấu cơm, rửa chén, quét nhà... Những việc làm tuy nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương, hiếu thảo của con gái nhỏ dành cho đấng sinh thành.
Nhờ nỗ lực trong học tập, từ lớp 1 đến lớp 4, Trúc Ly đều đạt học sinh giỏi và liên tục được nhận học bổng của Tổ chức Sunflower Misson (Hoa Kỳ) phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức hằng năm tại Phú Yên.
Cầm trên tay hơn 1 triệu đồng tiền học bổng nhận được từ Tổ chức Sunflower Misson, Trúc Ly đã khóc òa, vì số tiền ấy rất lớn với gia đình em. Số tiền này có thể giúp mẹ mua thêm đồ dùng học tập cho hai chị em và mua thuốc cho ba.
Không chỉ học giỏi các môn học, Trúc Ly còn tích cực tham gia các cuộc thi do trường phát động và đạt thành tích cao. Đặc biệt, Trúc Ly rất hay giúp những bạn học yếu. Với vai trò là tổ trưởng của lớp, em luôn đôn đốc các bạn thực hiện nghiêm túc các hoạt động của lớp, của trường. Những việc làm đó thay lời biết ơn, tri ân của em với gia đình, thầy cô, nhà trường và là động lực để em tiếp tục chinh phục đỉnh cao trong tương lai.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, ánh mắt Trúc Ly sáng lên, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm: “Em ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ. Em muốn được dùng những kiến thức y học cứu giúp, chăm sóc người bệnh, nhất là những người không may mắn như ba em”.
Thầy Ngô Công Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp 5E, nói về cô học trò giỏi của mình đầy tự hào: “Trúc Ly là một học sinh ngoan, giàu nghị lực. Dù hoàn cảnh không thuận lợi, em chưa bao giờ đi học muộn, chưa từng lơ là bài vở. Em luôn có thái độ học tập nghiêm túc, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Tôi tin rằng với ý chí như vậy, em sẽ đạt được ước mơ trong tương lai”.
Câu chuyện của Trúc Ly cho thấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu có lòng quyết tâm, có niềm tin thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Một trái tim trong sáng, giàu nghị lực có thể làm nên những điều kỳ diệu. Và cô học trò nhỏ ấy chính là mầm xanh hy vọng giữa cuộc đời còn nhiều gian truân.