Dấu xưa An Thổ

Phú Yên qua ảnh

Thành An Thổ thuộc thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An. Thành được xây dựng từ năm 1832-1836 dưới thời vua Minh Mạng. Ngày mới xây dựng, thành có diện tích khoảng 6.400m2

Từ cầu Hòa Lợi đến cầu Xuân Cảnh

Phú Yên qua ảnh

Hỏi những người dưới 30 tuổi ở thôn Hòa Lợi (xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu) không ai nhớ chiếc cầu gỗ băng qua đầm Cù Mông có từ bao giờ. Vì khi lớn lên, muốn đến trường học bên kia quốc lộ 1, họ đã phải run run đi qua chiếc cầu

Check-in rêu xanh kè Xóm Rớ

Phú Yên qua ảnh

Những ngày gần đây, lúc thủy triều xuống, bãi rêu dọc bờ kè Xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) đã trở thành điểm check-in thu hút nhiều du khách gần xa.

Mùa vàng

Phú Yên qua ảnh

Mùa gặt sắp kết thúc trên các cánh đồng. Đồng lúa Hóc Răm ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa tạo nên một khung cảnh đẹp khi mùa lúa chín vàng.

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng làm báo luôn là mối quan tâm hàng đầu của Hội Nhà báo cũng như những cơ quan báo chí ở Phú Yên. Các lớp học về lĩnh vực này vừa kết thúc, học viên có thêm nhiều kiến thức cũng như kỹ năng thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu làm báo trong xu thế hội nhập.

Gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất. Nơi đây có vô số cột đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề bên sóng nước.

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở các khu phố Thạch Chẩm, Nam Bình 1 và Nam Bình 2 (phường Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa) đã chuyển diện tích trồng lúa luôn bị úng nước sang trồng sen. Việc trồng sen đã mang lại thu nhập gấp đôi, gấp ba so với trồng lúa.

Ngày đầu tháng 6, khi trời còn chưa sáng, ngư dân ở xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) đã thức dậy từ rất sớm để đi ghe ra biển, rải lưới cách bờ gần 1km theo vòng cánh cung.