Góp phần bồi đắp tình yêu, lòng tự hào quê hương

Cuộc thi viết phóng sự - ký sự (lần 3)

Nhằm góp phần tạo sự phong phú và nâng cao chất lượng các ẩn phẩm Báo Phú Yên, kế thừa thành công của các cuộc thi viết phóng sự - ký sự đã tổ chức trước đó, năm 2018, Báo Phú Yên phát động Cuộc thi viết phóng sự - ký sự “Phú Yên - Đất và Người” lần thứ III.

Một cựu chiến binh Trường Sa tận tình và tận tâm

Cuộc thi viết phóng sự - ký sự (lần 3)

Lần lữa mãi anh mới đồng ý cho tôi viết về anh, một cựu chiến binh (CCB) Trường Sa luôn nặng tình với những đồng đội và luôn nỗ lực trong cuộc sống, công tác.

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ: Chạy đua với tử thần để giành lấy sự sống

Cuộc thi viết phóng sự - ký sự (lần 3)

“Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ khoảng 1 phút thì xe đã nằm dưới vực sâu. Tôi bị kẹt cứng trong không gian chật hẹp của cabin xe, chẳng biết chính xác mình bị thương ở đâu nữa, chỉ thấy đau đầu, đau chân, tức ngực..."

Ước vọng Phú Yên

Cuộc thi viết phóng sự - ký sự (lần 3)

Phú Yên có nắng, có gió và có biển. Nhưng hẳn phải có điều gì in sâu vào tâm trí chứ? Câu hỏi ấy từng là nỗi niềm đau đáu trong tôi mỗi lần đến mảnh đất tươi đẹp này. Và đó cũng là điều thay đổi nhiều nhất ở Phú Yên trong những năm qua.

Với gần 20 năm công tác trong quân đội, thượng úy chuyên nghiệp Võ Tú Khoa, người con của xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, một vùng quê giàu truyền thống anh hùng cách mạng, luôn luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Khi niềm vui cùng đồng đội đoạt giải nhất AngelHack Hackathon 2019 tại TP Hồ Chí Minh còn chưa phai, Lê Đàm Hồng Lộc tạm biệt gia đình, tạm biệt quê hương sang Mỹ du học.

“Chỉ huy” nhóm bạn trẻ nghiên cứu và “trình làng” ứng dụng Mind Your Neck, đoạt giải nhất AngelHack Hackathon 2019 tại TP Hồ Chí Minh với phần mềm dịch ngôn ngữ ký hiệu dành cho người câm và khiếm thính, được 6 trường đại học ở Mỹ, Úc, Đức và Tây Ban Nha đồng ý trao học bổng

“Làm sao nói hết được những ân tình mà gia đình, thầy cô giáo, bạn bè và mọi người đã dành cho em. Em luôn coi đó là động lực để mình không ngừng vươn lên, đạt nhiều kết quả cao trong học tập, rèn luyện”