Trận Sài Gòn bắt đầu chiến dịch được mang tên Bác (Tiếp theo kỳ trước)

Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trên 2 trục chính là đường số 1 và đường Trường Sơn, với sự tổ chức, hỗ trợ khẩn trương, tích cực của Đoàn 559, sự hỗ trợ tích cực của Quân khu V, bằng đôi chân vạn dặm và mọi phương tiện có thể có được, các đơn vị khắc phục khó khăn đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Đường sụt lở thì nhân dân quanh vùng ra góp công sửa chữa.

Trận Sài Gòn bắt đầu chiến dịch được mang tên Bác (Tiếp theo kỳ trước)

Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch khẩn trương bắt tay vào việc. Đầu tiên, các anh nhất trí điện ra Trung ương đề nghị đặt tên của Bác Hồ kính yêu cho chiến dịch quyết định sắp diễn ra.

Tổ chức viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Nga, Phần Lan, Ả-rập Xê-út

Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại liên bang Nga, trong ba ngày từ 12-14/10, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok đã tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghi lễ trang nghiêm và thành kính nhất.

Trận Sài Gòn bắt đầu chiến dịch được mang tên Bác (Tiếp theo kỳ trước)

Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngay sau chiến thắng Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh chiến dịch ra lệnh cho các đơn vị chủ lực thừa thắng phát triển tiến công về hướng đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ theo các trục đường số 19, số 7 và số 21.

Hòa chung niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại nhiều nước tiếp tục tổ chức các hoạt động tưởng nhớ vị tướng tài ba lỗi lạc, "người anh cả" của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 14/10 là ngày cuối cùng trong ba ngày Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga mở sổ tang và tổ chức trọng thể lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Những tấm lá chắn của địch ở phía bắc đã bị phá toang. Con đường chiến thắng dẫn tới sào huyệt cuối cùng của chế độ Sài Gòn đang mở rộng.

Trong suốt những ngày vừa qua, từ khi Đại tướng qua đời cho đến khi làm lễ viếng, truy điệu, đưa Người về nơi yên nghỉ cuối cùng tôi luôn theo dõi sát từng bản tin thời sự trên đài, trên báo.