Cảm xúc dâng trào

Bình luận World Cup 2014

Trên thảm cỏ tại các sân vận động trên đất Brazil, nhiều giọt lệ đã rơi. Đó là nước mắt của sự tự hào, niềm vui thắng trận và cả nỗi buồn thất bại. Đôi lúc, thất bại sẽ đem đến khoảnh khắc bi tráng của những người hùng. Hình ảnh của Robben an ủi cậu con trai sau trận bán kết là một khoảnh khắc như vậy.

Đâu rồi những pha đá phạt “thần sầu”

Bình luận World Cup 2014

Sở hữu nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng hàng loạt bất ngờ, có thể khẳng định World Cup 2014 nằm trong số các kỳ đại hội hấp dẫn bậc nhất từ trước đến nay. Nếu có điều gì gây tiếc nuối cho giới hâm mộ thì hẳn chính là việc giải đấu trên đất Brazil chứng kiến quá ít những pha đá phạt “thần sầu”.

Người Hà Lan và “cơn say” bóng đá

Bình luận World Cup 2014

Tôi đến thăm đất nước Hà Lan vào cuối tháng 5 khi còn nửa tháng nữa mới diễn ra sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng ở Hà Lan, mọi thứ hướng về sân chơi lớn này đã nóng lên.

Đâu rồi bản sắc Á châu

Bình luận World Cup 2014

Trước khi World Cup 2014 diễn ra, một số nhà chuyên môn dự đoán rằng sẽ có đại diện châu Á làm nên bất ngờ tại giải lần này. Nhưng kết thúc vòng bảng mới thấy nhiều người thực sự đã quá mơ mộng.

Nhiều ngôi sao đã phải nói lời chia tay sân chơi World Cup tại Brazil. Và sẽ còn nhiều những ngôi sao khác nữa cũng sẽ phải rời cuộc chơi.

Nhắc tới đội tuyển Ý, người hâm mộ thế giới không khỏi thán phục về tính kỷ luật chặt chẽ và phòng ngự số đông là thứ đã tạo nên bản sắc của Azzurri.

Nhấp ngụm cà phê buổi sáng ở quán vỉa hè, ông bạn đồng nghiệp chạy ngang, mặt nhăn nhó hỏi: “Tây Ban Nha sao đá tệ thế, thua Chile thì còn thể thống gì nữa?”.

Từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Danh Lam gọi điện cho tôi: dường như World Cup có một lời nguyền nào đó dành cho những đội “vô địch một lần”?