Thứ Bảy, 21/09/2024 07:02 SA
Ấm áp nghĩa tình quê hương Đồng Khởi
Thứ Ba, 20/03/2012 07:45 SA

Sáng 19/3, cuộc họp mặt những đồng chí, đồng đội thoát ly tham gia kháng chiến trước 1975 nhân kỷ niệm Ngày giải phóng xã Hòa Thịnh (19/3/1975-19/3/2012), giải phóng Phú Yên (1/4) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra thật cảm động tại Nhà truyền thống xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa). 37 năm sau ngày giải phóng mới có dịp được đoàn tụ, nhiều lão thành cách mạng của quê hương Đồng Khởi đã bật khóc…

 

gap-mat120320.jpg

Cuộc gặp mặt ấm tình đồng đội của các lão thành cách mạng xã Hòa Thịnh - Ảnh: K.MY

Tại buổi họp mặt, hơn 400 đồng chí, đồng đội thoát ly tham gia kháng chiến trước 1975 của xã Hòa Thịnh đang sinh sống tại tác tỉnh, thành: Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh… và khắp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tề tựu đầm ấm, thân tình. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái nắm tay thật chặt của những người đồng chí, đồng đội sau bao nhiêu năm mới có dịp gặp lại. Họ ngồi bên nhau, hát cho nhau nghe, ôn lại truyền thống cách mạng và những kỷ niệm kháng chiến. Mặc dù tuổi tác đã cao, sức đã yếu, nhưng các cụ vẫn giữ được tâm hồn tươi trẻ của một thời khó quên. Ông Đinh Trọng Bình, 82 tuổi ở TP Tuy Hòa, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, tâm sự: “Khi đang ở Bình Định, nhận điện thoại gọi mời tham gia họp mặt, tôi mừng lắm, liền tức tốc về Phú Yên ngay. Sáng nay (19/3), tôi chở bà xã, cũng từng thoát ly tham gia cách mạng ở xã Hòa Thịnh về đây họp mặt. Lâu lắm chúng tôi mới tụ họp đầy đủ như thế này, nên ai nấy đều rất xúc động và thấy ấm lòng lắm”. Còn ông Nguyễn Minh Đức, 80 tuổi, ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, chia sẻ: “Năm 1952, tôi thoát ly, tham gia cách mạng tại chiến trường Tây Nguyên, sau đó đi học. Cũng gần 40 năm, tôi chưa được dịp gặp lại đông đủ đồng đội. Cho nên, khi nghe tin tổ chức họp mặt các đồng đội, đồng chí thoát ly tham gia cách mạng trước 1975 của xã Hòa Thịnh, tôi rất vui mừng. Mặc dù đã hai lần bị tai biến, một chân bị đau, nhưng tôi vẫn cố chống gậy đến tham dự và gặp mặt anh em”.

 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xã Hòa Thịnh có gần 2.000 thanh niên thoát ly làm cách mạng ở nhiều chiến trường như: khu 6, khu 10… Đêm 22/12/1960, bộ đội tỉnh và bộ đội huyện Tuy Hòa 1 cùng cán bộ và nhân dân xã Hòa Thịnh đã nổi dậy, làm nên cuộc Đồng khởi Hòa Thịnh. Bà Trần Thị Ba, 79 tuổi, từng là cán bộ Binh vận xã Hòa Thịnh, cho biết: “Những năm 1961 đến 1965, thanh niên trong xã rủ nhau thoát ly làm cách mạng đông lắm. Thời đó còn khổ, phải ăn rau rừng thay cơm, nhưng ai cũng hừng hực quyết tâm chiến đấu. Thế hệ thanh niên chúng tôi mang chung một lời thề: Ra đi giữ vẹn câu thề/Chưa xong nhiệm vụ chưa về quê hương”.

 

Rạng sáng 19/3/1975, mặc cho sự hung tàn của giặc Mỹ, đơn vị vũ trang xã Hòa Thịnh vẫn anh dũng đánh địch, giải phóng khu đồn Phú Hữu, tiến đến giải phóng toàn xã. Trải qua hai cuộc kháng chiến, xã Hòa Thịnh có khoảng 1.236 thanh niên thoát ly làm cách mạng và hy sinh trên các chiến trường, có khoảng 400 đồng chí còn sống về lại quê hương tiếp tục công tác.

 

gap-mat-1-120320.jpg

Phút trùng phùng xúc động của các nữ lão thành cách mạng xã Hòa Thịnh - Ảnh: K.MY

Trong giờ phút gặp mặt thân tình, các đồng chí không quên dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ về những đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Ngoài ra, các lão thành cách mạng còn đóng góp các ý kiến, hiến kế cho Ban liên lạc đồng đội xã Hòa Thịnh các mô hình, giải pháp để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của xã… Ông Nguyễn Văn Minh, Phó tổng biên tập Báo Phú Yên cho biết: “Tôi rất tự hào vì là con cháu của một thế hệ anh hùng xã Hòa Thịnh. Noi gương thế hệ đi trước, bằng công việc của mình, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

 

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Thịnh, Phó ban liên lạc đồng đội xã Hòa Thịnh cho biết: “Cứ hai năm, chúng tôi tổ chức gặp mặt các đồng chí, đồng đội thoát ly tham gia cách mạng trước 1975 của xã một lần. Cuộc gặp mặt này không những là cơ hội để các bậc lão thành cách mạng được gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe, biết và giúp đỡ hoàn cảnh của nhau, động viên nhau sống tốt, mà còn nhằm tạo điều kiện cho họ gắn kết, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ để thế hệ trẻ noi theo”.

 

HÀ MY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ra Hòn Nưa
Chủ Nhật, 04/03/2012 14:00 CH
“Vua” cá ngừ đại dương
Thứ Bảy, 11/02/2012 09:00 SA
Những người Phú Yên ở đất Sài Gòn
Thứ Tư, 25/01/2012 13:00 CH
“Ông nghè” tuổi 26
Thứ Hai, 23/01/2012 18:00 CH
Tràn ngập sắc xuân
Chủ Nhật, 22/01/2012 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek