Thứ Bảy, 21/09/2024 18:35 CH
Tiếng súng Mậu Thân (Tiếp theo kỳ trước)
Chủ Nhật, 12/06/2011 07:47 SA

Hướng tây - bắc thị xã, một số đơn vị mũi nhọn Tiểu đoàn 12 (Trung đoàn Ngô Quyền) triển khai đội hình nổ súng phá lô cốt bảo vệ, vượt tuyến rào dây thép gai để vào bên trong đột nhập đánh chiếm sân bay, trận địa pháo… diệt một số đại đội lính Mỹ bảo vệ sân bay.

 

Bọn địch ở hướng đông - nam thị xã Tuy Hòa hoảng hốt phản kích loạn xạ vào đội hình tiểu đoàn. Trời vừa sáng để đảm bảo lực lượng, tiểu đoàn rút xuống xóm Đạo chiến đấu với địch suốt cả ngày mùng một tết. Địch huy động hỏa lực từ nhiều hướng trút bom, dội pháo hàng chục đợt xuống trận địa của tiểu đoàn. Các chiến sĩ của Tiểu đoàn 12 chiến đấu gan dạ, động viên nhau bám trụ, đẩy lùi đợt phản kích của địch. Đồng chí Dũng chiến sĩ trinh sát, khi một tiểu đội Mỹ đi lọt vào khu vực tiểu đoàn, ngay lập tức nhảy lên khỏi công sự dùng súng AK nổ những loạt đạn chính xác tiêu diệt cả tiểu đội Mỹ, anh đã hy sinh anh dũng. Đến 5 giờ chiều ngày mùng 1 tết, bên ta chỉ còn 10 chiến sĩ nhưng đã đánh lui một tiểu đoàn quân ngụy từ hướng Lừ Trầm tiến vào. Bộ đội địa phương Tuy Hòa II vượt qua đường số 1, đột nhập hướng tây - bắc núi Nhạn Tháp, sang xóm Đạo phối hợp với tiểu đoàn 12 đánh địch. Qua một ngày đêm chiến đấu vô cùng ác liệt, bộ đội ta loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, bắn rơi máy bay, bắn hỏng xe bọc thép, đốt kho đạn địch…

 

Đợt tấn công vào thị xã đêm mùng 4 rạng mùng 5/2/1968 (đêm mùng 5 và mùng 6 tết). Đáng lẽ Tiểu đoàn 85 (chủ lực của tỉnh) nếu không bị trở ngại thực hiện theo phương án đã vạch sẵn cùng với Tiểu đoàn 12 tấn công đợt đầu vào thị xã đêm 30 tết chắc chắn sẽ thu thắng lợi lớn hơn. Để tăng thêm chất lượng chiến đấu, lần này Tiểu đoàn 85 tiến vào thị xã chia thành nhiều mũi nhọn: mũi nhọn đánh thẳng vào nhà ga, diệt đại đội bảo an. Mũi nhọn đánh vào chùa Bảo Tịnh, diệt gọn một tiểu đội bảo vệ nhà máy điện. Sau đó hai cánh hợp đồng tiến đến ngã năm đường Trần Hưng Đạo đánh thẳng vào tỉnh đường, ty cảnh sát, làm cho bọn đầu sỏ ác ôn phải cải trang giả dạng dân thường chạy trốn sang Ngọc Lãng.

 

Suốt ngày mùng 6 tết, bộ đội ta quần nhau quyết liệt với địch, đánh chiếm từng ngôi nhà, từng khu phố, từng ngõ hẻm. Đạn ĐKZ của địch trên núi Nhạn Tháp rót xuống tới tấp như mưa. Máy bay trực thăng vũ trang trút đạn xuống trận địa xối xả. Chiến sĩ ta nhanh như sóc, mạnh như hổ, tả xung hữu đột, dũng cảm mưu trí sáng tạo nhiều cách đánh để giữ vững trận địa.

 

Đồng bào thị xã được tận mắt thấy tinh thần và dũng khí cách mạng cao cả của anh bộ đội Cụ Hồ. Quần chúng vừa cảm phục vừa thương. Nhiều gia đình tự đục tường nhà mình cho bộ đội đi xuyên qua nhà khác để địch khỏi phát hiện, quần chúng tự động, vất cửa, bàn ghế cũ, thùng rác ra đường làm chướng ngại vật cản địch. Nhiều gia đình bí mật lén cõng thương binh về nhà nuôi dưỡng, bảo vệ chu đáo quyết không để lọt vào tay địch. Khi anh em lành mạnh họ tìm cách trở lại vùng giải phóng. Nhiều chiến sĩ khi nhận được những gói thuốc thơm, những mẩu bánh tét, những ống thuốc cầm máu, những cuộn bông băng, những phong bánh kẹo nặng tình nghĩa của đồng bào tặng, anh em không nén nổi xúc động. Trong mịt mù khói lửa, anh em chiến sĩ chỉ biết dồn căm thù lên họng súng, mũi lê, xung phong tấn công địch hết đợt này đến đợt khác. Nhiều chiến sĩ khi bị thương biết mình sẽ vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này dẫu còn một viên đạn cũng quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhiều chiến sĩ Tiểu đoàn 12, Tiểu đoàn 85 bị đạn quân thù cướp mất cả hai chân vẫn dồn sức còn lại lên hai bàn tay cố tháo cho được chốt lựu đạn giết gọn một tốp địch mới chịu hy sinh. Ôi biết bao tấm gương dũng cảm kiên cường như thế! Giấy mực nào tả cho hết những hành động cách mạng tuyệt vời của những anh bộ đội Cụ Hồ như những bông hoa đẹp nhất, mãi mãi tỏa ngát hương thơm của mùa xuân Mậu Thân 1968.

 

Suốt mấy ngày đêm lăn lộn, xông pha lửa đạn, nếu quần đánh dài ngày với địch thấy không có lợi do đó quyết định rút khỏi nội thị để bảo toàn lực lượng. Vào lọt được trong trung tâm thị xã đã khó, khi rút lui lại càng khó hơn. Địch dự đoán quân ta thế nào cũng không bám trụ được dài ngày nên chúng tập trung hỏa lực vào những nơi quân ta bám trụ để trút đạn. Chúng tổ chức nhiều mũi nhỏ phục kích xung quanh vành đai thị xã, chận lối rút của quân ta. Bộ đội ta nhanh chóng tổ chức lại đội hình gọn nhẹ, từng bộ phận sắc nhọn, phân công nhau người cõng thương binh kẻ đánh địch mở đường máu trở về đứng chân tại Ninh Tịnh, Phước Hậu (xã Bình Kiến) tiếp tục chiến đấu.

 

Đợt thứ hai tiến vào thị xã đã kết thúc, nhưng tình hình và nhiệm vụ chưa cho phép nghỉ ngơi. Biết rằng bộ đội, cán bộ hy sinh nhiều song lệnh cấp trên chỉ thị xuống tiếp tục đánh vào thị xã, quận lỵ một lần nữa.

 

Đợt tấn công lần thứ III vào thị xã đêm mùng 3/3/1968. Các đơn vị bộ đội, dân chính đảng ở địa bàn nào bám địa bàn ấy không thay đổi xáo trộn, các cấp ủy xã, huyện, tỉnh bị hy sinh trong hai cuộc tiến công vừa rồi thiếu cán bộ chỉ đạo cứ mạnh dạn đề bạt cán bộ dưới lên thay thế.

(Còn nữa)

 

CAO XUÂN THIÊM

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek