Album Vol 6 của tôi sẽ có nhiều hình ảnh về Phú Yên

Album Vol 6 của tôi sẽ có nhiều hình ảnh về Phú Yên

Một thân một mình rời xa Phú Yên 25 năm, bôn ba lập nghiệp nơi xứ người. Trải qua nhiều sóng gió, đến nay, Di Yến Quỳnh đã là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng, chủ nhân của 5 album và nhiều show ca nhạc. Tết 2012, chị sẽ về Phú Yên sum họp cùng gia đình đón năm mới và thực hiện album Vol 6. Báo Phú Yên đã có cuộc trao đổi ngắn với nữ ca sĩ hải ngoại chuyển giới này.

Một thân một mình rời xa Phú Yên 25 năm, bôn ba lập nghiệp nơi xứ người. Trải qua nhiều sóng gió, đến nay, Di Yến Quỳnh đã là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng, chủ nhân của 5 album và nhiều show ca nhạc. Tết 2012, chị sẽ về Phú Yên sum họp cùng gia đình đón năm mới và thực hiện album Vol 6. Báo Phú Yên đã có cuộc trao đổi ngắn với nữ ca sĩ hải ngoại chuyển giới này.

yen-120119.jpg

Ca sĩ Di Yến Quỳnh trong một lần biểu diễn - Ảnh: CTV

* Tại sao chị lại lấy nghệ danh là Di Yến Quỳnh? Những hoạt động chính của chị ở hải ngoại là gì?

- Tên thật của tôi là Phạm Ngọc Hoa. Nghệ danh Di Yến Quỳnh là do một người bạn, người em rất thân là danh hài Hoài Linh đặt cho. Hôm đó, dẫu rất bận rộn với việc diễn cho Thuy Nga Paris By Night nhưng Hoài Linh vẫn không quên suy nghĩ, tính toán ngày tháng năm sinh để tặng cho tôi một cái tên. Sau nhiều trăn trở, Hoài Linh đã quyết định chọn tên Di Yến Quỳnh cho tôi với ý nghĩa: Di là họ của chồng tôi, Yến là loài chim quý, còn Quỳnh là loài hoa thơm và Linh mong tôi sẽ có một sự khởi nghiệp thuận lợi. Tôi là ca sĩ thứ 3 được Hoài Linh đặt nghệ danh cho, sau Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ.

Hiện tại, ở hải ngoại, tôi thường hát show vào những ngày cuối tuần, chia đều ở khắp các tiểu bang, thành phố của Canada và Mỹ. Ngoài ra, tôi còn quản lý một công ty thời trang riêng.

* Khi nghe tên Di Yến Quỳnh, nhiều người lại nhớ ngay đến người đẹp, ca sĩ chuyển giới. Chị có thể cho biết bước ngoặt đó đã làm thay đổi cuộc đời chị như thế nào?

- Khi vừa nhận thức được tầm quan trọng của giới tính, tôi biết mình mang tâm hồn con gái nhưng trót được sinh nhầm vào… thân xác con trai. Mặc dù là sự nhầm lẫn của tạo hóa, nhưng tôi đã rất khó chấp nhận, nhất là khi đến tuổi biết yêu thương. Ý nguyện, mơ ước được sống với tâm hồn, suy nghĩ của một người phụ nữ trong mình theo tôi suốt thời gian học làm người lớn. Ngày trước, khi còn ở Việt Nam, tôi chưa hề có thông tin gì về việc con người có thể là chính mình thông qua bàn tay bác sĩ. Tôi luôn nghĩ về một phép màu nhiệm nào đó xảy đến với mình. Năm 2002, ước mơ không còn là mơ ước nữa, tôi đã được là chính mình sau cuộc phẩu thuật thành công.

Tôi sống ở nước ngoài, việc chuyển đổi giới tính đã trở nên bình thường, không nhiều những dị nghị đời thường và cả những tò mò, soi mói trong cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi. Khi được làm phụ nữ, được sống với tâm hồn và thể xác của mình, nhiều cơ hội mở ra cho tôi hơn. Tôi bắt đầu có nhiều lời mời đi hát và nhất là có một người chồng để yêu thương, một gia đình để vun đắp.

* Trải qua không ít sóng gió trong cuộc đời, bây giờ với chị, điều gì là hạnh phúc nhất?

- Qua Mỹ, rồi Canada từ năm 18 tuổi, để có thể trụ lại ở mảnh đất này, tôi đã bôn ba làm rất nhiều nghề để sống. Trải qua không ít sóng gió trong cuộc đời, điều hạnh phúc nhất với tôi bây giờ là có một gia đình hạnh phúc để vun vén, một sự nghiệp ca hát ổn định để cống hiến. Sau những giờ diễn, hát hết mình cho khán giả, tôi lại trở về cuộc sống thường nhật với vai trò một người vợ, người mẹ. Mái ấm gia đình bao giờ cũng mang lại cho tôi cảm giác bình yên nhất. Tôi hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có.

* Xa Phú Yên đã gần 25 năm, cảm giác của chị mỗi lần về thăm quê như thế nào?

- Tôi sinh ra tại thị trấn La Hai. Lên 5 tuổi, cả nhà dời vào sống tại TP Tuy Hòa. Xa quê hương sang Canada nay đã gần 25 năm, nhưng cảm giác lần nào về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn cũng đầy ấm áp và thương yêu. Nó cứ nao nao, sung sướng đến… mất ngủ vì sắp được sum họp với gia đình và nhìn thấy những đổi thay của quê hương. Mỗi lần về Tuy Hòa, thấy cầu Đà Rằng hiện ra trong sương sớm, thấy núi Nhạn, xa xa là núi Chóp Chài... cảm giác ấy trong tôi hạnh phúc vô cùng.

* Năm nay chị có dự định về Phú Yên đón tết cùng gia đình không? Những hoạt động của chị khi về đây là gì?

- Mỗi năm dù bận rộn thế nào vợ chồng tôi cũng về Việt Nam trước tết khoảng 2 tuần, đi hát liên tục ở Sài Gòn cho đến 23 tết rồi bay về Tuy Hòa, sum họp cùng gia đình và đi làm từ thiện. Vợ chồng tôi luôn tôn trọng và rất thích không khí đại gia đình đoàn tụ bên nhau, rộn ràng gặp gỡ bà con, hàng xóm, gửi cho nhau thật nhiều lời chúc may mắn đầu năm…

Năm nay, vì lịch diễn của tôi ở hải ngoại khá kín, nên đến 28 tết, tôi và gia đình mới về đến Việt Nam và bay về Phú Yên liền. Tôi sẽ tranh thủ làm từ thiện, tặng quà tết cho các hộ nghèo và dành trọn thời gian cho gia đình. Lần này về Việt Nam ăn Tết, tôi còn kết hợp thực hiện album Vol 6. Trong album này, tôi muốn có thật nhiều hình ảnh quê hương Phú Yên xinh đẹp và hiện đại, con người hồn hậu, chân chất để giới thiệu đến mọi người đang sinh sống trên mọi miền đất nước và các kiều bào ở nước ngoài. Ngoài ra, tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện một live show để trả nợ lời hứa với khán giả trong nước.

* Xin cám ơn chị!

HÀ KIỀU MY (thực hiện)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn