Bộ phim Hàn Quốc Bleak night (tạm dịch Đêm ảm đạm) của đạo diễn Yoon Sung Hyun là một trong số ít những phim truyện nhựa lột tả tình trạng bạo lực học đường - một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Sau khi công chiếu, Bleak night đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, nhưng giải thưởng New current (Xu hướng mới) mà những người làm phim đoạt được tại Liên hoan Phim Pusan năm 2010 như một sự khẳng định giá trị của bộ phim.
![]() |
Cảnh trong phim Đêm ảm đạm: Ba người bạn thân: Ki Tae, Hee Joon và Dong Yoon.
|
Phim xoay quanh một nhóm gồm ba người bạn thân: Ki Tae (Lee Je Hoon đóng), Hee Joon (Park Jung Min đóng) và Dong Yoon (Seo Yun Young đóng). Câu chuyện dần dần hé mở khi người cha vô tâm của Ki Tae muốn biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu con trai ông.
Hee Joon hiểu lầm mối quan hệ của người con gái cậu thích với Ki Tae nên cậu chuyển trường. Dong Yoon cho rằng Ki Tae muốn chia rẽ cậu và bạn gái nên không thèm nhìn mặt Ki Tae. Sự đoạn tuyệt của các bạn thân được xem là nguyên nhân chính đưa Ki Tae đến với cái chết.
Bộ phim nhìn nhận sự giao tiếp bằng ngôn ngữ đã hoàn toàn bất lực trước mâu thuẫn. Dường như tất cả mọi rắc rối đều trở nên rối rắm qua những thước phim nhanh về mặt hình ảnh, cụt về mặt câu chữ đã đẩy các nhân vật về phía xa - nơi chỉ có họ với những độc thoại nội tâm của riêng mình.
Lúc này nắm đấm trở nên hiệu quả, khi các bạn trẻ không còn hiểu nhau. Kẻ có sức mạnh sẽ đấm vào mặt kẻ yếu thế không thể kháng cự. Và đánh nhau trở thành chuyện bình thường trong học đường.
Người cha là nhân vật xâu chuỗi của cả bộ phim. Bộ phim muốn đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục, hình thành nhân cách của thanh thiếu niên. Đề cập chuyện bạo lực xảy ra trong nhà trường nhưng bộ phim không nhắc gì đến vai trò của ngành Giáo dục.
Phim lưu vào tâm trí khán giả hình ảnh một đất nước Hàn Quốc công nghiệp phát triển với những tòa nhà chọc trời. Dường như đây cũng là một ẩn ý mà những người làm phim muốn khán giả hiểu rằng sự phát triển kinh tế tạo áp lực lên đạo đức xã hội. Bức tranh về một góc tối của giáo dục Hàn Quốc được nhấn mạnh qua hình ảnh học sinh “xay” thuốc như những con nghiện.
Đêm ảm đạm có cách lý giải hoàn toàn mới về bạo lực học đường với đầy đủ những yếu tố khách quan, chủ quan ở những góc nhìn nhân văn đầy mới mẻ. Bộ phim thu hút khán giả bởi câu chuyện phong phú về vấn đề bạo lực học đường đan xen mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Phim có nhiều tầng ý nghĩa cho mọi đối tượng khán giả có thể chiêm nghiệm.
Với vai Ki Tae trong phim Đêm ảm đạm, nam diễn viên Lee Je Hoon đã được trao giải Diễn viên mới triển vọng.
TUYẾT DIỆU