Triển lãm Chắp cánh ước mơ với 100 bức tranh của trẻ khuyết tật vừa được Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên phối hợp với Công ty Nhân Việt, Báo Phú Yên và Trường Niềm Vui tổ chức. Đây là một hoạt động nghệ thuật mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm giúp các em khuyết tật hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong học tập và thắp sáng ước mơ hội họa. Báo Phú Yên đã phỏng vấn ông Lê Đức Thắng, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Phú Yên về vấn đề này.
![]() |
Ông Lê Đức Thắng - Ảnh: K.MY
|
- Tổ chức triển lãm tranh Chắp cánh ước mơ xuất phát từ ý tưởng của Công ty Nhân Việt trong chương trình tình nguyện viên quốc tế và Việt Nam đến với trẻ em kém may mắn. Qua tìm hiểu tại Trường Niềm Vui, chúng tôi thấy nhiều học sinh ở đây đam mê hội họa và có nhiều khả năng biểu hiện cảm xúc thông qua tranh vẽ. Do đó, tôi đã tình nguyện hướng dẫn cho các học sinh khiếm thính những vấn đề căn bản nhất về hội họa, vừa tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh, vừa giúp các em hòa nhập cộng đồng, phát triển năng khiếu.
Qua một thời gian hướng dẫn, tôi thấy ở một số em khiếm thính có năng khiếu về hội họa và có khả năng thể hiện ý tưởng thành tranh rất tốt. Vì thế, tôi đã quyết định dành hai tháng để hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên sâu cho các em, giúp các em tạo nên những tác phẩm tổ chức thành triển lãm nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật vừa qua. Kết hợp với hoạt động triển lãm tranh, chúng tôi tiến hành bán tranh để gây quỹ từ thiện, giúp đỡ cho các em. Đây vừa là cách giúp trẻ khuyết tật thấy được niềm vui, ý nghĩa do thành quả lao động tạo nên, vừa là dịp để mọi người hiểu hơn về thế giới của các em thông qua ngôn ngữ hội họa.
Bà Trần Thị Hạnh Nguyên, Giám đốc Công ty Nhân Việt cho biết: Tôi thích cái chân thật và trong trẻo trong tranh của các em khuyết tật. Mong muốn và dự định trong tương lai của chúng tôi là sẽ thành lập một trung tâm đào tạo nghề và sản xuất hàng mỹ nghệ do chính các em khuyết tật Trường Niềm Vui làm nên để phần nào giải quyết việc làm cho các em.
|
- Hai tháng không phải là nhiều nhưng các em đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng, từ những nét vẽ căn bản đầu tiên đến những buổi thực tế ngoài trời, những phác thảo đầy cảm xúc. Tôi luôn bất ngờ với ý tưởng đẹp đẽ, sinh động được thể hiện trong những gam màu đầy cá tính của từng em. Trong thế giới không có âm thanh, thông qua những nét vẽ, các em muốn thể hiện suy nghĩ của mình gởi đến mọi người. Những bức tranh do các em vẽ đầy màu sắc, là một thế giới trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng và ngập tràn yêu thương với trường lớp, gia đình, bè bạn. Tôi thấy mình hạnh phúc vì đã cùng chia sẻ với các em thông qua hội họa.
![]() |
Học sinh Trường Niềm Vui thích thú xem lại tranh vẽ của mình - Ảnh: K.MY
|
* Những thuận lợi và khó khăn của ông và các cộng sự trong việc hướng dẫn các em vẽ tranh?
- Thuận lợi là 14 học sinh của lớp vẽ đều đam mê và có năng khiếu hội họa. Giáo viên dịch ngôn ngữ ký hiệu nhiệt tình, tâm huyết. Còn khó khăn là chúng tôi không có nhiều thời gian và kinh phí để tổ chức cho các em đi vẽ thực tế nhiều hơn. Thêm vào đó, vì các em không nghe được, nên việc truyền đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu đôi lúc gặp một số trở ngại.
Dạy vẽ cho các em, chúng tôi không có tham vọng giúp các em thành những họa sĩ tài ba trong tương lai mà mong muốn khơi dậy những khả năng của các em để các em tự thể hiện mình trong thế giới không có âm thanh và yêu thích việc các em có thể làm.
* Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Phú Yên có dự định giúp đỡ, bồi dưỡng phát triển năng khiếu cho những trẻ khuyết tật có năng khiếu hội họa không, thưa ông?
- Chúng tôi dự định tiếp tục duy trì lớp vẽ, dạy nâng cao và rèn luyện thêm các kỹ năng về tạo hình, thể hiện chất liệu… cho các em. Qua đó, các em sẽ tư duy tốt hơn để vẽ nên các tác phẩm hội họa hoặc làm ra những sản phẩm mỹ nghệ có chất lượng. Thông qua triển lãm lần này, tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều tình nguyện viên và Mạnh Thường Quân đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ trẻ khuyết tật có đủ điều kiện tiếp tục học tập, phát triển ước mơ và học nghề để có một công việc mưu sinh ổn định trong tương lai.
HÀ KIỀU MY (thực hiện)