Vẫn những câu chuyện dễ thương viết cho tuổi học trò, những mối tình non, những tấm lòng nồng nhiệt, thật thà được kể bằng một giọng văn điềm tĩnh, hài hước… Truyện dài Lá nằm trong lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã thu hút độc giả ngay từ khi vừa ra mắt vào đầu tháng 10.
![]() |
Bạn đọc chọn mua sách “Lá nằm trong lá” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: K.MY
|
Lá nằm trong lá là câu chuyện về bút nhóm Mặt trời khuya với những cậu học trò ôm mối tình non, trong sáng, thơ mộng vàtập tễnh làm thơ; lànhững giận dỗi ghen tuông tuổi mới lớn; chuyện các cô giáo lớn hơn học tròvài tuổi coi trònhư bạn; chuyện thầy hiệu trưởng tâm lý, yêu thương học sinh như con… Năm chàng thi sĩ cócái tên sặc mùi cải lương: Lãnh Nguyệt Hàn, Trầm Mặc Tử, Cỏ Phong Sương, Mã Phú, Hận Thế Nhân… đã khởi nghiệp bằng cách đánh cắp quyển sổcác-ne của mẹ để ươm mộng “tương lai văn chương của nước nhà”. Như người lớn, họ cũng cóngười yêu dễ thương vàcá tính lànhững cô nàng với biệt danh xinh xắn: Cúc Tần, Xí Muội, Thỏ Con, Hạt Dưa. Thi thoảng, các thi sĩ học trò cũng chứng tỏ mình lớn bằng cách lén lấy xe máy của ba để chở“người yêu” ra oai trên đường. Vàhọ còn làm thơ để tặng cho người tình: Tôi gọi tên em là hạt dưa/Em trồng mùa nắng hái mùa mưa. Tuy mang tiếng làyêu, nhưng đến cái nắm tay dẫn người ta của mình qua suối, các thi sĩ phải phân trần, ngượng ngập.
Lá nằm trong lá là quyển sách trở thành cơn sốt trước ngày phát hành. Số lượng 13.000 bản đã được bạn đọc đặt mua hết ngay trong ngày đầu phát hành và NXB Trẻ đã phải cho in tái bản 10.000 bản ngay trong ngày hôm sau.
|
Mởđầu Lánằm trong láin 10 hình chân dung do họa sĩ Hoàng Tường “hí họa” các văn hữu thuởhọc trò của Nguyễn Nhật Ánh. Những bút danh thuởhọc trò nghe sặc mùi kiếm hiệp, rất sến hoặc rất ngông nhưng ít người biết của các nhàvăn, nhàbáo nổi tiếng được anh tiết lộ như: Kim Hạnh (Tiêu Phong), Bùi Chí Vinh (Trần Đại Việt), Nguyễn Thái Dương (Nguyễn Mặt Trời), Nguyễn Đông Thức (Long Nhi), Lê Minh Quốc (Thiên Bất Hủ)… Tên sách Lánằm trong láđược Nguyễn Nhật Ánh nhặt nhạnh từ bài thơ Lá do anh viết khoảng 10 năm trước, cóđoạn: Khi mùa xuân đến/Tình anh lại đầy/Lánằm trong lá/Tay nằm trong tay. Viết Lánằm trong lá, nhàvăn muốn gởi đến một thông điệp: Tình yêu tuổi học trò rất thơ mộng vàtrong sáng, được bắt đầu từ tình người, tình bạn. Cóniềm tin thì sẽ đi được đến cùng.
Lá nằm trong lá là quyển sách trở thành cơn sốt trước ngày phát hành. Số lượng 13.000 bản đã được bạn đọc đặt mua hết ngay trong ngày đầu phát hành và NXB Trẻ đã phải cho in tái bản 10.000 bản ngay trong ngày hôm sau.
HÀ MY