Xanh mãi tình yêu với người lính đảo

Xanh mãi tình yêu với người lính đảo

Ngắm những bức ảnh chị chụp giữa Trường Sa, ánh mắt rất trong và nụ cười rạng rỡ, ta có cảm nhận con người này rất đậm màu biển và tình người lính đảo xa khơi. Chị là nhạc sĩ Quỳnh Hợp, người chọn cách đến với biển đảo quê hương qua những ca khúc thật hay và nhiều ý nghĩa.

Ngắm những bức ảnh chị chụp giữa Trường Sa, ánh mắt rất trong và nụ cười rạng rỡ, ta có cảm nhận con người này rất đậm màu biển và tình người lính đảo xa khơi. Chị là nhạc sĩ Quỳnh Hợp, người chọn cách đến với biển đảo quê hương qua những ca khúc thật hay và nhiều ý nghĩa.

quynh-hop111020.jpg

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn tại Trường Sa lớn (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011), chị và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn (Phó giám đốc Bệnh viện 175, Bộ Quốc phòng) vừa ra mắt bộ đôi album Tổ quốc nhìn từ biển.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, năm 1991, nhạc sĩ Quỳnh Hợp vào TP Hồ Chí Minh sống và làm việc. Con đường âm nhạc đến với Quỳnh Hợp khá tình cờ. Những năm theo gia đình đi sơ tán, vài lần Quỳnh Hợp được xem một nhóm nhạc tập dợt với nhau, người này đọc cho người kia ghi “la móc đơn, mi móc kép…”, rồi họ đàn hát vui tươi. Dấu ấn khó quên thời thơ ấu đã dẫn dắt bước chân Quỳnh Hợp đến Trường cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương, rồi trở thành ca sĩ của Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Thông tin. Bài hát Em là chiến sĩ thông tin là sáng tác đầu tiên của chị.

Khi chuyển công tác về Đoàn Nghệ thuật Không quân, Quỳnh Hợp theo học khoa Sáng tác ở Trường Nghệ thuật Quân đội. Cột mốc đánh dấu bước đường sáng tác của chị là tác phẩm Những ngày bay hữu nghị đã đoạt giải ba cuộc thi viết do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Sau đó, Quỳnh Hợp thi vào Nhạc viện và học tiếp 5 năm chương trình Đại học Sáng tác. Hiện tại, chị công tác ở Ban Văn nghệ Đài Phát thanh TP Hồ Chí Minh và là tác giả của hơn 20 album với các đề tài về thiếu nhi, tuổi học trò, các vùng quê, tình yêu như Lặng thầm, Có một Hà Nội như thế trong tôi, Tóc cỏ, Huế và Em… Quỳnh Hợp bảo: “Trong gia tài âm nhạc của mình, tôi có khá nhiều album viết về các đề tài khác nhau. Nhưng đề tài về biển đảo và những người lính canh giữ nơi biên cương của Tổ quốc luôn gợi cho tôi nhiều xúc cảm”.

Nghe em hát ở Trường Sa là ca khúc đầu tiên Quỳnh Hợp viết về Trường Sa vào tháng 3/1988. Bài hát với những ca từ ngọt ngào của âm hưởng quan họ như lời gửi gắm tâm tình, lòng yêu mến, niềm hy vọng, động viên những người lính vững vàng nơi đảo xa. Mặc dù chưa một lần ra với Trường Sa, nhưng Quỳnh Hợp lại viết về biển đảo của quê hương với sự xúc động và sẻ chia sâu sắc. Tháng 8/2010, hưởng ứng cuộc vận động “Sáng tác ca khúc về biển, đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Bộ tư lệnh Hải quân phát động, chị và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã trình làng album Trường Sa giữa trùng khơi sóng.

Nếu như các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn nhiều trải nghiệm, tinh tế thì các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp hồn nhiên, trong trẻo. Ngoài hai ca khúc: “Nghe em hát ở Trường Sa” (Quỳnh Hợp) và “Phút lặng im trên biển” (Nguyễn Hồng Sơn) do hai nhạc sĩ tự viết lời, 11 bài hát còn lại đều phổ từ những bài thơ hay viết về Trường Sa của các nhà thơ. Đời sống của những người lính nơi đảo xa trong album Trường Sa giữa trùng khơi sóng vừa lạ thường, vừa gần gũi trong những giai điệu phơi phới lạc quan, vừa hào hùng, vừa trữ tình qua các ca khúc Lính đảo đợi mưa (thơ Trần Đăng Khoa), Đảo chân mây (thơ Nguyễn Hồng Oanh), Đảo đứng canh (thơ Lê Thị Mây), Với Trường Sa (thơ Hồ Tĩnh Tâm)… Nhạc sĩ Quỳnh Hợp tâm sự: “Đó là những bài được viết khi tôi chưa đến Trường Sa. Những ca khúc ấy là những cảm nhận, tưởng tượng, yêu thương, ngưỡng mộ và hy vọng với những gì đọc được, nghe được về Trường Sa và những người lính đảo. Hơn nữa, mình cũng từng là lính, cảm xúc của những năm tháng sát cánh cùng đồng đội luôn đọng lại trong lòng, trở thành nguồn tư liệu sâu sắc và phong phú để sáng tác”.

Tháng 5/2011, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã có chuyến thăm Trường Sa đầu tiên ấn tượng và nhiều kỷ niệm. Chuyến đi đầy xúc động ấy đã chắp bút cho chị và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn phát hành bộ đôi album Tổ quốc nhìn từ biển với 30 ca khúc viết về những người lính đảo bằng niềm yêu thương, ngưỡng mộ với những sẻ chia sâu sắc. Tổ quốc nhìn từ biển là sự đa dạng và phong phú về ngôn ngữ và chất liệu âm nhạc: ballad, pop, dance cùng những âm hưởng hiện đại của rock, hiphop-rap. Đây là những album đậm không khí biển đảo vừa trữ tình, vừa hiện đại. Đó không chỉ là niềm vui chờ đón thành quả lao động trong một thời gian dài miệt mài làm việc mà còn gửi gắm những ân tình sâu đậm của hai nhạc sĩ dành cho biển đảo và người lính Hải quân đang canh giữ nơi biên cương của Tổ quốc. “Không chỉ với tôi mà với nhiều người, Trường Sa là cái gì đó rất đặc biệt và thiêng liêng. Với những ai đã đến, sẽ càng yêu thương, cảm phục và mong được trở lại Trường Sa. Với những ai chưa đến thì Trường Sa đó là niềm ước ao, ngưỡng vọng. Và… dù đã đến hay chưa thì Trường Sa luôn trong trái tim mỗi người Việt Nam”, nhạc sĩ Quỳnh Hợp bộc bạch.

Với sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, miệt mài cho ra đời nhiều ca khúc hay về Trường Sa, để lại ấn tượng riêng biệt trong lòng công chúng, mới đây, chị là nhạc sĩ duy nhất nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng trong Giải thưởng 5 năm (2004-2009) và được Quân chủng Hải quân trao giải A Giải thưởng 5 năm (2006-2011) thể loại ca khúc với bài Lính đảo đợi mưa (thơ Trần Đăng Khoa).

KHÁNH HÀ

Từ khóa:

Ý kiến của bạn