Nhẹ nhàng và thú vị với Cánh cam mắc bẫy

Nhẹ nhàng và thú vị với Cánh cam mắc bẫy

Lâu nay, truyện dành cho thiếu nhi xuất hiện rất ít ỏi trên văn đàn. Trẻ muốn tìm đọc những sáng tác phù hợp với lứa tuổi của mình hầu như rất khó. Trong bối cảnh ấy, tập truyện ngắn Cánh cam mắc bẫy (NXB Văn hóa - Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, năm 2011) của nhà văn Huỳnh Quang Nam vừa ra mắt đã góp phần đem lại một chút gì đó tươi mới cho thế giới trẻ thơ.

Lâu nay, truyện dành cho thiếu nhi xuất hiện rất ít ỏi trên văn đàn. Trẻ muốn tìm đọc những sáng tác phù hợp với lứa tuổi của mình hầu như rất khó. Trong bối cảnh ấy, tập truyện ngắn Cánh cam mắc bẫy (NXB Văn hóa - Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, năm 2011) của nhà văn Huỳnh Quang Nam vừa ra mắt đã góp phần đem lại một chút gì đó tươi mới cho thế giới trẻ thơ.

bccmb110901.jpg

Bìa tập truyện “Cánh cam mắc bẫy”. - Ảnh: X.HUY

Cánh cam mắc bẫy là tập truyện dày chưa đầy 50 trang gồm 15 câu chuyện nhỏ. Nhiều câu chuyện được thể hiện bằng thủ pháp nhân hóa sự vật dễ đi vào lòng người bởi được đúc kết bằng sự chiêm nghiệm của chính nhà văn về những giá trị sống ở đời. Qua tập truyện, tác giả muốn truyền thông điệp cho trẻ: mỗi người, mỗi sự vật ai cũng có giá trị và vai trò của riêng mình, phải biết nâng cao giá trị, đoàn kết lẫn nhau, dẹp bỏ thói ích kỷ cá nhân thì mới có thể sống hòa hợp lâu bền trong cộng đồng phát triển (Tấm rèm và cửa sổ, Lạch nước và con sông, Cây đèn pin tỏa sáng, Gà trống và cái chuồng, Bài học đắt giá). Ngược lại, những ai kiêu hãnh, tự tin thái quá vào bản thân, mất cảnh giác trước những lời ngon ngọt, gian trá của kẻ xấu, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá đắt, thậm chí bằng cả sinh mạng của mình (Cánh cam mắc bẫy, Chú dế lửa kiêu căng, Nhện con đỏng đảnh…). Tác giả khẳng định: Như nhà thơ Nga Evtushenko đã nói: Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời. Trong cuộc sống bao la, rộng lớn luôn biến hóa không ngừng này, mỗi sự vật đều có những cống hiến thầm lặng để góp phần làm cho “cây đời mãi mãi xanh tươi” (Những hạt phù sa bé nhỏ, Nhiệm vụ cuối cùng của chiếc lá), đồng thời thể hiện sự lạc quan, tin tưởng về xã hội phát triển lành mạnh, văn minh, nơi cái tốt luôn chiến thắng cái xấu (Mùa xuân trở về, Mây đen và hồ nước xinh đẹp)… Và quan trọng nhất, qua Cánh cam mắc bẫy, Huỳnh Quang Nam khuyến khích trẻ phải dũng cảm đối mặt với những lỗi lầm mình mắc phải cũng như tỏ rõ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm ấy để trở thành người con ngoan trò giỏi, công dân tốt cho xã hội (Chuyện cây khế ngọt thời nay, Biết nhận lỗi).

Huỳnh Quang Nam sinh năm 1946 tại Phú Yên, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm đã xuất bản: Tóc có xanh mãi đâu (1989), Người hái quả (1991), Nhà hoàng lan (1993), Đi tìm hoa cúc (1994), Sông và mắt (1996), Thơ viết dọc đường (1995), Túi chưa đầy tiếng chim (2000), Thơ Huỳnh Quang Nam (2000), Sông ơi cứ chảy (2005)…

Những câu chuyện giản dị, nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa sâu sắc trong Cánh cam mắc bẫy đã được Huỳnh Quang Nam chuyển tải bằng những câu văn giản dị nhưng gợi mở được thế giới mộng mơ, trong trẻo của trẻ thơ: “Những con chim bắt đầu chao cánh trong bầu trời bao la tràn đầy ánh nắng ấm áp. Những búp non cựa mình bung nở thành lá cành, thành bông hoa với muôn màu sắc rực rỡ. Những chồi biếc, những nụ mầm nhô ra và lớn mạnh dưới ánh nắng mặt trời” (Mùa xuân trở về), hay ấm áp, ngập tràn yêu thương của không khí gia đình đoàn tụ: “Đêm đêm ngọn đèn nê-ông từ trần nhà vẫn chiếu sáng khắp căn phòng, làm ngôi nhà ấm cúng hẳn lên cùng với tiếng trẻ vui đùa, tiếng máy nhạc vang lên những bản nhạc êm dịu…” (Cây đèn pin tỏa sáng).

Có thể nói Cánh cam mắc bẫy là tập truyện có ý nghĩa giáo dục, góp phần giúp trẻ tự hoàn thiện nhân cách để chuẩn bị vững vàng hòa nhập vào một thế giới rộng lớn trong tương lai với nhiều bất ngờ, khác biệt. Điều đáng nói là dù tập truyện dành cho thiếu nhi nhưng người lớn chúng ta có khi cũng phải “giật mình” nếu vô tình lướt qua mỗi trang sách…

   

XUÂN HUY

Từ khóa:

Ý kiến của bạn