Những dư luận trái chiều

Những dư luận trái chiều

Bộ phim Cuộc chiến hoa hồng (phần 2) vừa kết thúc phát sóng trên VTV Phú Yên và vẫn còn là đề tài tranh luận rôm rả của các bà nội trợ.

Bộ phim Cuộc chiến hoa hồng (phần 2) vừa kết thúc phát sóng trên VTV Phú Yên và vẫn còn là đề tài tranh luận rôm rả của các bà nội trợ.    

xem11107010.gif

Gia đình anh Phạm Thanh Hiền (phường 7, TP Tuy Hòa) đang xem phim Cuộc chiến hoa hồng phần 2

HÁO HỨC XEM PHIM    

Các tiểu thương ở chợ chiều  (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) sôi nổi bàn tán về diễn biến của bộ phim này. Chị Huỳnh Thị Dần bán rau sống mở đầu: “Hà Hương nói hăng xằng là nhất định sẽ ly dị thằng Tuấn Minh, vậy mà bà Diễm cũng hạ mình năn nỉ nó!”. “Bà Vy điên thật rồi, cái ông Phiên nhìn mặt là biết đểu giả liền, vậy mà cũng yêu sống chết được. Bà này lớn mà cứ như trẻ nhỏ vậy, suốt ngày để con Hạ Thảo chăm như con” - bà Trần Thị Nhanh ngồi ở hàng cá bên cạnh, chêm vào. Chị Trần Thị Hằng bán tạp hóa gần đó, kể: “Tôi tranh thủ bán tới khoảng 5g chiều là về ăn cơm, tối coi thử con Hà Hương ly dị chồng chưa, con này hung dữ quá!”. Còn chị Trần Thị Kim Cúc, một người đi chợ, bày tỏ: “Tôi làm nghề phụ hồ, công việc nặng nhọc lắm. Tối về mệt mỏi nhưng cũng ráng chờ tới 8g tối coi thử ra sao. Thật tức cái bà Vy với con Ngọc không biết điều gì cả”. Vợ chồng ông Ngô Văn Thừa - bà Trần Thị Năm ở xã Hòa Tân Tây,  nhận xét: “Phim này có nhiều cảnh giống như cuộc sống nông thôn, chẳng hạn khi vợ mới sinh thì chồng không được gần gũi; trẻ con ra đường phải “chém trán” bằng lọ nồi để không bị “quở” nên xem thấy gần gũi”.

  

NHỮNG ÐIỀU VÔ LÝ 

Cuộc chiến hoa hồng (phần 2) xoay quanh “tranh chấp” giữa 3 nàng dâu: Hà Hương, Hạ Thảo và Phương Linh với các bà mẹ chồng đã gây ra nhiều tranh cãi của nhiều bà nội trợ về chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Tuy nhiên, bên cạnh một bộ phận khán giả ái mộ, chờ đợi để xem phim và không thể bỏ lỡ tập nào thì cũng có những người cho rằng phim không phản ánh cuộc sống thực tế. Ngô Thị Thu Hảo, sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh về quê (huyện Tây Hòa) nghỉ hè, nói: “Phim kéo dài lê thê, mâu thuẫn nhân vật không được giải quyết triệt để. Tôi xem vài lần thấy quá nhàm chán”. Thầy giáo Huỳnh Đắc Đệ ở thôn Cảnh Phước (xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) phân tích: “Những chuyện nhỏ nhặt như cách nuôi con của Hà Hương và cách chăm cháu của bà Diễm có thể dễ dàng dung hòa, chứ không đến mức hơn một tháng vẫn không tìm ra được lối thoát như trong phim. Ở tuổi ngoài tứ tuần, cuộc đời đã dạy cho con người biết cách ứng xử và phân biệt phải trái, nhưng bà Vy lại quá ngu ngơ so với tuổi của mình. Hạ Thảo và bà Vy là hai nhân vật phi lý nhất bộ phim”. Còn chị Nguyễn Mỹ Thương ở phường 6 (TP Tuy Hòa) than thở: “Dạo gần đây, nhiều phim Việt Nam mình làm theo kiểu Cuộc chiến hoa hồng này lắm, chẳng hạn như các phim Mày râu làm vợ, Làm bố thật tuyệt, Bí mật Eva… Nội dung thì cứ nhàn nhạt, cười cười cho vui một chút, không đọng lại điều gì trong lòng người xem. Sao cũng là phim dành cho những người nội trợ mà Hàn Quốc làm hay và hấp dẫn như thế, còn phim Việt Nam lại cứ sượng sượng sùng sùng, chán quá!”.    

Cuộc chiến hoa hồng (phần 2) đã tạo ra dư luận trái chiều. Song dù ít dù nhiều thì bộ phim cũng đã góp phần cung cấp cho khán giả xem truyền hình cái nhìn về nguyên nhân dẫn đến những xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu, làm cho chúng ta phải suy nghĩ về mối quan hệ, ứng xử trong gia đình để sống tốt hơn.

Bộ phim Cuộc chiến hoa hồng (phần 1)  nói về mối quan hệ bạn bè thân thiết của Hà Hương, Hạ Thảo, Phương Linh được hình thành sau một đám cưới chung và cả ba người phải đối mặt với ba bà mẹ chồng với những mâu thuẫn. Sau những “trận đại chiến”, họ nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của nhau và cuộc chiến còn thắp lên ngọn lửa hạnh phúc.

Sau phần 1 khá thành công, bộ phim Cuộc chiến hoa hồng tiếp tục phần 2 với  ê-kíp diễn viên và đạo diễn hoàn toàn thay đổi. Câu chuyện ở phần 2 là sự tiếp nối của phần 1. Cuộc chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu lại tiếp diễn với những xung đột về cách chăm sóc và dạy dỗ con cái.

TUYẾT DIỆU

Từ khóa:

Ý kiến của bạn