Sáng 20/10, hai anh Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Minh Vương ở huyện Tuy An đi nhử chim ở thôn Tân Lập (xã An Mỹ, huyện Tuy An) đã mua được một khối đá lạ, có hai lỗ song song có hình thù bên ngoài giống đầu người, nặng khoảng 40kg, thổi phát ra âm thanh giống hai chiếc kèn đá cổ Tuy An trước đây.
Khối đá nghi là kèn đá cổ - Ảnh: T.QƯỚI |
Hòn đá trên được ông Sáu, người thôn Tân Lập, phát hiện trước đó tại khu vực xóm Tiếng (xã An Lĩnh, huyện Tuy An). Sau đó ông mang về bỏ ở nhà làm chỗ để kê ngồi mát, cho đến khi anh Tuấn và anh Vương phát hiện, thấy lạ và mua lại. Sau khi mang về đến xã An Mỹ, anh Nguyễn Văn Tuấn quan sát kỹ lại hòn đá, thử bịt một lỗ và thổi thì có âm thanh phát ra nên nghĩ là kèn đá cổ và báo cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tuy An.
Ngày 20/10, bà Nguyễn Thị Vân, cán bộ chuyên trách Bảo tàng huyện Tuy An, đưa ra nhận định ban đầu: Đây là một khí cụ cổ, có bàn tay chế tác của con người, có hình thù và tính năng tương tự hai chiếc kèn đá Tuy An phát hiện trước đây. Hiện Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tuy An đang giữ hòn đá trên ở Bảo tàng huyện để mời các nhà chuyên môn về khảo cổ nghiên cứu, xác định hòn đá là gì.
Anh Nguyễn Văn Tuấn thổi thử hòn đá thì nghe phát ra âm thanh giống kèn đá |
Vào hai năm 1994, 1995, người dân Tuy An đã phát hiện một cặp kèn đá, sau này được giới chuyên môn xác định là có niên đại cách đây 2.000 năm. Cặp kèn đá này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.
TRẦN QUỚI