Tối nay (5/8), rạp Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) khởi chiếu bộ phim Siêu nhí Karate (The Karate Kid) của đạo diễn Harald Zwart. Siêu nhí Karate được làm lại từ bộ phim nổi tiếng cùng tên của
Một cảnh trong phim “Siêu nhí Karate” |
Siêu nhí Karate xoay quanh cuộc sống của cậu bé 12 tuổi Dre Parker khi chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc sinh sống. Từ một cậu bé được yêu thích ở Mỹ, Dre Parker trở thành đề tài chế nhạo và trêu chọc của các bạn học Trung Quốc do cậu có cảm tình với cô bạn Mei Ying. Không hề có một người bạn nào trên mảnh đất xa lạ này, Dre Parker không thể nương tựa vào ai ngoài thầy Han, người vốn là một chuyên gia võ thuật. Thầy Han không chỉ dạy võ cho Dre Parker mà còn giảng giải cho cậu hiểu võ thuật không chỉ có đấm đá mà còn là sự trưởng thành và bình tĩnh. Nhờ thầy Han, Dre Parker dũng cảm đương đầu với mọi sự chế nhạo của bạn bè.
Sau khi trình chiếu vào năm 1984, phiên bản gốc của The Karate Kid đã đạt thành công lớn về mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Bộ phim thu về 90 triệu USD và được đề cử một giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Phần 2, phần 3 của The Next Karate Kid đã nhanh chóng ra mắt khán giả trong các năm tiếp theo. Đến năm 2005, huyền thoại võ thuật người Nhật Bản Pat Morita mất, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới đã tin rằng đó là dấu chấm hết cho loạt phim Karate Kid - series phim được yêu thích nhất trong suốt thập kỷ 80, bởi không ai có thể thay thế “ông Miyagi” phúc hậu và võ thuật cao cường. Tuy nhiên, cuối năm 2008, đạo diễn người Na Uy Harald Zwart tuyên bố Karate Kid sắp trở lại đã gây xôn xao dư luận, khi câu chuyện trong phim đã từng làm rung động bao trái tim người hâm mộ suốt ba thập niên qua. Nay Katare Kid làm sống lại trên màn ảnh rộng qua sự cộng tác lần đầu giữa ngôi sao hành động lớn nhất châu Á Thành Long và một tài năng diễn xuất nhí đầy triển vọng của điện ảnh Mỹ là Jaden Smith. (con trai tài tử lừng danh Will Smith).
Phiên bản mới Siêu nhí Karate 2010 ra mắt khán giả vào tháng 6/2010, đã thu về cả vốn lẫn lãi đạt gần 56 triệu USD (kinh phí của phim là 40 triệu USD) và thống trị các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ, đẩy bộ phim Biệt đội hành động (The A-Team) tụt xuống vị trí thứ 2. Một điểm hấp dẫn khác của phim là ngoại cảnh phim được quay tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Đặc biệt, khác với các bộ phim gần đây, phần nhạc phim chủ yếu lấy ca khúc mới đang thịnh trên các bảng xếp hạng thì Siêu nhí Karate 2010 lại chọn rất nhiều các ca khúc nổi tiếng cũ để làm nhạc phim.
Diễn viên Thành Long đã tái hiện lại hình tượng ông Miyagi phúc hậu, vốn đã quá thân thương đối với bao thế hệ người hâm mộ trong suốt một phần tư thế kỷ qua là sứ mệnh không hề dễ dàng. Thành Long tâm sự: “Thường vai diễn nào của tôi cũng “nhí nhảnh” hài hước từ đầu đến cuối phim. Giờ thì tôi vào vai làm thầy, nghiêm trang và đạo mạo, nói năng chậm rãi, thậm chí có cả khóc và buồn đau nữa. Có thể nhiều khán giả sẽ lầm tưởng rằng The Karate Kid là phim cho trẻ em, nhưng không, đây sẽ là một The Karate Kid trưởng thành hơn rất nhiều”.
VÂN ANH (tổng hợp)