Với vẻ đẹp tự nhiên rất thuần khiết, cộng thêm tài năng diễn xuất đa dạng, Song Hye Kyo ngày càng chứng tỏ ảnh hưởng của mình không chỉ tại Hàn Quốc mà còn rộng khắp châu Á...
Song Hye Kyo với vẻ đẹp thuần khiết – Ảnh: Internet
Tham gia diễn xuất từ khi mới 13 tuổi với những vai phụ trong các bộ phim truyền hình như Thứ bảy hạnh phúc, Mối tình đầu, Áo cưới…, Song Hye Kyo đã để lại ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh, trong sáng và rất ăn ảnh. Đến bộ phim Trái tim mùa thu, Hye Kyo thực sự chạm đỉnh vinh quang với vai Eun Seo bé nhỏ, đáng thương. Câu chuyện tình yêu cảm động và trắc trở giữa Eun Seo và Chun Seo nổi như cồn trên màn ảnh nhỏ khắp châu Á trong thời điểm năm 2000. Cũng từ đây, tài năng diễn xuất của Hye Kyo được khẳng định và bay cao. Tiếp nối thành công vang dội của Trái tim mùa thu, Hye Kyo liên tiếp được chọn vào vai chính của các bộ phim truyền hình ăn khách như Người quản lý khách sạn, Thiên thần hộ mệnh. Đến năm 2004, Hye Kyo tiếp tục đột phá trong diễn xuất với hình ảnh một cô gái trẻ trung nhí nhảnh trong bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc. Không còn là tuýp nhân vật hướng nội, đây là một vai diễn hướng ngoại đã tạo được dấu ấn rất riêng của Hye Kyo, giúp nâng cao vị trí của cô trong làng giải trí xứ Hàn.
Thành công vang dội trong lĩnh vực truyền hình, Hye Kyo tiếp tục chứng tỏ danh tiếng và tài năng của mình trong top các diễn viên hàng đầu của xứ sở kim chi với điện ảnh. Năm 2005, cô sánh đôi cùng nam diễn viên Cha Tae Hyun trong bộ phim My girl and I. Năm 2006, Hye Kyo tiếp tục chinh phục khán giả màn ảnh rộng bằng vai nữ chính trong bộ phim cổ trang Nàng Hwang Jini. Sự lột xác trong hình tượng nàng kĩ nữ Hwang Jini tài sắc nhưng bị vùi dập làm nên một tài năng diễn xuất ở các thể loại đa dạng với sự phong phú về các tuýp nhân vật ở Hye Kyo. Thành công nối tiếp thành công, năm 2008, cô quay trở về với màn ảnh nhỏ trong bộ phim World within. Vai diễn ấn tượng không chỉ với khán giả, mà đó còn là ký ức không phai với Song Hye Kyo, bởi chính nhờ bộ phim này, cô đã tìm được cho mình ý trung nhân Hyun Bin.
Không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, tên tuổi Hye Kyo không còn xa lạ gì với các khán giả Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam… Cô vừa tham gia bộ phim The Grand Master (Nhất đại tông sư) của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ. Bên cạnh đó, cô cũng nhận lời tham gia một bộ phim mới nhất của đạo diễn tài ba xứ Hàn Lee Jung Hyang sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.
HUỲNH NGUYỄN