Từ ngày 25/7, rạp Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) khởi chiếu bộ phim hành động - viễn tưởng Ác thần (tựa gốc là Legion) của đạo diễn Scott Stewrt. Phim kể lại cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt và tàn bạo, giữa một bên là nhóm người phàm với một bên là đạo quân ác thần hùng mạnh do Chúa Trời gửi xuống, nhằm triệt tiêu sự sống trên trái đất.
Một cảnh trong phim “Ác thần”
Tuy nhiên, Tổng lãnh Thiên thần Michael đã quyết định bất tuân lệnh Chúa, bí mật giáng trần và giúp đỡ những con người đang bị kẹt trong một nhà hàng hẻo lánh vùng sa mạc
Ác thần có tổng kinh phí thực hiện 26 triệu USD, sau hai tuần công chiếu ở Bắc Mỹ, phim đã thu về số tiền xấp xỉ 35 triệu USD. Một lần nữa, đạo diễn Scott Stewart muốn tạo nên cú sốc nhỏ khi cho thấy các Thiên thần mạnh mẽ, lạnh lùng, thậm chí tàn ác chứ không phải thanh thoát, ngời ngời với đôi cánh bồ câu và nụ cười thân thiện, hiền từ. Bằng những kỹ xảo hiện đại và hiệu ứng âm thanh, sức ám ảnh của hình ảnh như: tiếng động dồn dập, hình ảnh kinh dị của một bà già, đứa trẻ, người bán kem và cả đội quân có hàm răng cá mập xuất hiện đột ngột; bò trên trần nhà, cào cấu và hút máu kích thích thần kinh người xem đến cao độ. Bối cảnh trường quay chính của Ác thần là ở các sa mạc hoang vắng và khô cằn của tiểu bang
VÂN ANH (tổng hợp)