Thứ Sáu, 07/02/2025 06:57 SA
Hồi hộp với Tử chiến ma ca rồng
Thứ Năm, 17/06/2010 09:00 SA

Bộ phim kinh dị Tử chiến ma cà rồng (Daybreakers) dài 98 phút do anh em Michael, Peter Spierig biên kịch và đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng: Ethan Hawke, Willem Dafoe, Sam Neill, Isabel Lucas... Phim được chiếu tại rạp Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) từ ngày 16/6.

 

tu-chien-mcr100617.jpg

Post phim Tử chiến ma cà rồng

Bộ phim Tử chiến ma cà rồng đưa khán giả tới năm 2019, khi ấy xảy ra một dịch bệnh chưa từng có, biến hầu hết con người trên thế giới thành ma cà rồng. Khi dân số giảm dần thì nguy cơ thiếu nguồn máu - thức ăn của ma cà rồng cũng tăng cao. Thiếu máu khiến nhiều ma cà rồng thoái hóa thành những sinh vật nhỏ bé giống như loài dơi. Để tránh nguy cơ tuyệt chủng, một nhóm ma cà rồng quyết định lập một “trang trại người”, nơi chúng bắt và giam giữ con người nhằm duy trì nguồn máu và đảm bảo sự sinh tồn của mình. Trong khi đó, các nhà khoa học ma cà rồng cũng tiến hành nghiên cứu để tổng hợp các sản phẩm thay thế máu. Nguồn cung cấp máu chính tại Mỹ là công ty dược Bromley Marks do Charles Bromley làm chủ. Làm việc trong phòng thí nghiệm máu nhân tạo có Edward Dalton, Chris Caruso và một số nhà huyết học. Dưới áp lực của Charles, họ cố gắng thử nghiệm nhiều phiên bản máu tổng hợp nhưng đều thất bại.

 

Do Edward bí mật từ chối uống máu người nên quan hệ của anh với người em trai tên là Frankie, một “lính săn người” gặp căng thẳng. Rồi một nhóm du kích người do Audrey lãnh đạo đã cứu và giấu nhiều người từ những toán tuần tra ma cà rồng. Audrey cũng cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của những ma cà rồng tốt. Audrey quyết định tiếp xúc với Edward khi phát hiện ở anh có sự đồng cảm với con người và năng lực khoa học vượt trội. Audrey gặp Elvis, một người chữa được chứng ma cà rồng bằng cách tắm ánh mặt trời trong những khoảng thời gian ngắn. Sau một số thí nghiệm, Edward đã bắt chước được phương pháp này và tự chữa bệnh cho mình…

 

Chris thí nghiệm thành công một loại máu nhân tạo, và xem đây là phương tiện kinh doanh nên không muốn phổ biến cách chữa bệnh. Không chỉ thế, Chris còn gọi đội tuần tra ma cà rồng đến bắt Audrey, Elvis, Edward nhưng họ trốn thoát được và tìm nơi ẩn náu. Khi phát hiện ra họ, Frankie đồng ý giúp đỡ họ nhưng do thiếu máu, anh bị biến thành con dơi hút máu. Frankie tấn công Elvis và anh khám phá ra rằng bằng cách uống máu một con ma cà rồng đã trở lại thành người như Elvis cũng là cách chữa bệnh cho mình. Edward ra mặt và dụ Charles (đã hết bệnh) tấn công anh. Edward dùng máu của Charles để chữa cho nhóm lính khi họ đang chuẩn bị biến thành dơi khát máu. Edward và Audrey bị những người lính dồn vào tử địa nhưng được cứu khi Frankie hy sinh chính mình để những người lính uống máu và hồi sinh thành người…

 

Năm 2007, Tử chiến ma cà rồng được bấm máy tại Gold Coast, Queensland. Kinh phí sản xuất phim khoảng 21 triệu USD, trong đó bang Queensland đóng góp 1 triệu USD. Tháng 9/2007, việc quay phim hoàn tất, nhưng có một số cảnh được quay bổ sung. Công ty Weta Workshop lo phần tạo ra những con dơi hút máu. Ngày 11/9/2009, phim Tử chiến ma cà rồng được chiếu giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 34 trước khi công chiếu ở Anh, Ai Len, Bắc Mỹ và Úc, sau đó DVD và Blue-Ray được phát hành tại Mỹ. Lập tức, phim nhận được 67% lời bình tích cực trên trang web điểm phim nổi tiếng Rotten Tomatoes. Tính đến tháng 3, doanh thu của phim là 30,10 triệu USD tại Mỹ và 43,71 triệu USD trên thế giới. Có thể nói, phim dù không thật sự đạt được thành công như những gì người ta mong đợi, song vẫn xứng đáng được cho vào bộ sưu tập những phim kinh dị đáng xem nhất trong năm nay.

 

VÂN ANH (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek