Hấp dẫn với Sát thủ và vệ sĩ

Hấp dẫn với Sát thủ và vệ sĩ

Sát thủ và vệ sĩ (Bodyguards and Assassins) của đạo diễn Trần Đức Sâm, được đánh giá thành công nhất cả về doanh thu và nghệ thuật. Bộ phim đã lập kỷ lục mới trong giải Kim Tượng lần thứ 29 với 19 đề cử ở hầu hết các hạng mục và có nhiều diễn viên cùng cạnh tranh trong một giải lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông. Phim Sát thủ và vệ sĩ sẽ được khởi chiếu tại rạp Trần Hưng Đạo TP Tuy Hòa, bắt đầu từ ngày 12/5.

Sát thủ và vệ sĩ (Bodyguards and Assassins) của đạo diễn Trần Đức Sâm, được đánh giá thành công nhất cả về doanh thu và nghệ thuật. Bộ phim đã lập kỷ lục mới trong giải Kim Tượng lần thứ 29 với 19 đề cử ở hầu hết các hạng mục và có nhiều diễn viên cùng cạnh tranh trong một giải lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông. Phim Sát thủ và vệ sĩ sẽ được khởi chiếu tại rạp Trần Hưng Đạo TP Tuy Hòa, bắt đầu từ ngày 12/5.

phim-sat-thu-va-ve-si100511.jpg
Phim lấy bối cảnh Hồng Kông trước ngày 1/10/1906, khi Tôn Trung Sơn từ Nhật trở về Hồng Kông để liên lạc với nghĩa quân ở 13 tỉnh cách mạng chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa lật đổ chế độ Mãn Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc. Để ngăn chặn, Từ Hy Thái Hậu đã ra lệnh cho người ám sát Tôn Trung Sơn ngay khi ông đặt chân lên đất Cảng. Lúc bấy giờ, Hồng Kông đang là thuộc địa của Anh nên nơi đây cũng là vùng đất lánh nạn của nhiều người phản Thanh lưu vong dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Để bảo vệ Tôn Trung Sơn, Hội trưởng Trần Thiếu Bạch đã liên hệ với thương nhân giàu có Lý Ngọc Đường và Phương tướng quân để huy động sức người và của. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Diêm Hiếu Quốc, tay sai của Từ Hy Thái Hậu phát hiện. 3 ngày trước khi Tôn Trung Sơn đến Hồng Kông, quân của Diêm Hiếu Quốc đã giết chết Phương tướng quân và bắt giam Trần Thiếu Bạch. Dù muốn lánh xa “thế sự” nhưng trước tình hình cấp bách, Lý Ngọc Đường đành chiêu mộ những người yêu nước từ đủ mọi thành phần như: phu xe, công nhân, ăn mày, nghệ sĩ… để bảo vệ sự an toàn cho Tôn Trung Sơn. Trải qua một cuộc chiến đấu ác liệt giữa nhóm sát thủ của triều đình và những “vệ sĩ” chân đất, cuối cùng Tôn Trung Sơn cũng an toàn rời khỏi Hồng Kông sau khi đã gặp đại biểu của 13 tỉnh cách mạng. Tuy nhiên, những người vệ sĩ của ông đã mãi mãi nằm xuống…

Kịch bản phim Sát thủ và vệ sĩ đã được đạo diễn Trần Đức Sâm hoàn thành từ 10 năm trước, đã 2 lần bấm máy nhưng nhiều lý do khách quan phải tạm hoãn. Quyết tâm đến cùng, đạo diễn Trần Đức Sâm tiếp tục tìm kiếm các đối tác liên quan đến việc hoàn thiện tác phẩm trong suốt 10 năm,  cuối cùng Sát thủ và vệ sĩ đã ra mắt khán giả vào ngày 18/12/2009. Và chỉ 10 ngày sau khi trình chiếu, bộ phim đã thu được 27 triệu USD (tổng kinh phí đầu tư là 23 triệu USD) chỉ riêng thị trường Trung Quốc. Đây là bộ phim được đánh giá thành công cả về doanh thu và nghệ thuật, cùng một dàn sao hùng hậu của điện ảnh Hoa ngữ như: Chung Tử Đơn, Lê Minh, Phạm Băng Băng, Lý Gia Hân, Tạ Đình Phong...

Để phù hợp với yêu cầu của bộ phim, 6 diễn viên nam đều phải cạo trọc đầu. Diễn viên Tạ Đình Phong được các nhà hóa trang gắn liên tiếp những vết sẹo lên mặt, giữa cái nắng oi nồng của tháng 7, họ bắt anh cởi trần chân đất dẫm lên bùn đất để kéo xe. Trước đây, Tạ Đình Phong từng mê mẩn môn Vịnh Xuân quyền do Chân Tử Đan đóng trong Diệp Vấn, lần này được gặp gỡ thần tượng, anh không bỏ lỡ cơ hội bái sư học võ, thường tranh thủ thời gian rảnh luyện võ cùng sư phụ. Chính vai diễn này đã giúp anh vượt qua hai ứng cử viên nặng ký khác là Huỳnh Hiểu Minh, Won Bin (Hàn Quốc) đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á tháng 4/2010 vừa qua.

THU HẰNG (tổng hợp)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn