Ngày tết xem gì trên VTV?

Ngày tết xem gì trên VTV?

Chương trình Chiều cuối năm phát sóng vào lúc 17g chiều 30 tết trên VTV3 sẽ được mở đầu bằng bản giao hưởng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa được gói gọn một chủ đề khác nhau.

Chiều cuối năm

Chương trình Chiều cuối năm phát sóng vào lúc 17g chiều 30 tết trên VTV3 sẽ được mở đầu bằng bản giao hưởng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa được gói gọn một chủ đề khác nhau. Khán giả sẽ gặp lại những nhân vật tiêu biểu cho bốn mùa trên sân quê bên nồi bánh chưng. Nhóm khách mời đi trong không gian Hà Nội xưa, kể lại bằng phóng sự, lời bình, có thể sẽ phục dựng lại hình ảnh Hà Nội thời bao cấp. Cuối cùng là cụm phóng sự về những cái tết đặc biệt: chuyến xe xuyên Việt vắng khách, người bán hoa mùi gà ở góc chợ, bác sĩ ở bệnh viện phụ sản đang chờ đón một em bé ra đời…

cuoc-thi-tao-quan.jpg

Gặp nhau cuối năm Kỷ Sửu

Gặp nhau cuối năm xuân Kỷ Sửu với chủ đề Cuộc thi các táo quân diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, được truyền trực tiếp trên kênh VTV3  vào lúc 20g ngày 25/1 (30 tết). Năm nay, trong chương trình Gặp nhau cuối năm, các táo quân không cưỡi cá chép về trời mà rình rang tham gia một cuộc thi sắc đẹp mang tên Hoa hậu Táo (Miss Apple). Ngọc Hoàng không ngồi xem tấu biểu mà trở thành trưởng ban giám khảo của cuộc thi sắc đẹp trên thiên đình. Những vấn đề nổi cộm trong năm được khéo léo đưa vào mỗi phần thi tài năng của các táo như: tắc đường, mưa lụt, môi trường, an toàn thực phẩm, dự báo, các cuộc thi nhan sắc... Khoảng 40 nghệ sĩ tham gia chương trình này với những gương mặt quen thuộc trong làng hài phía Bắc như: Chí Trung, Minh Hằng, Tự Long, Quang Thắng, Thành Trung, Vân Dung…

Chỉ tại gà có xương

Tiểu phẩm Chỉ tại gà có xương là câu chuyện xảy ra trong một gia đình nhỏ. Hai vợ chồng mâu thuẫn chỉ vì chuyện sắm tết. Chồng tính sạch sẽ nhưng bủn xỉn ghi từng thứ phải mua trong ngày tết và dặn vợ “nhất định phải mua đồ trong siêu thị” để có thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe. Vợ giả vờ chấp thuận yêu cầu của chồng nhưng thực tình là về quê mua sắm toàn bộ thực phẩm cho tết. Đến bữa cơm tất niên, chồng hết lời khen ngợi vợ vì thịt rau quả của ngoại quốc thật ngon, sạch sẽ. Một sự cố xảy ra. Sự việc vỡ lở. Hóa ra vợ toàn dùng rau quê mình.

Chai rượu ma-ra-tông

Tiểu phẩm dài 20 phút này là câu chuyện về một chai rượu vỏ ngoại nhưng ruột là rượu “cuốc lủi” loại ngon. Rượu được vợ chồng anh nhân viên của công ty nọ mang đi biếu sếp (trước đó chồng đã uống hết rượu tây và đổ rượu “cuốc lủi” vào). Sếp lại mang đến biếu sếp của sếp. Sếp của sếp lại biếu... thầy của con trai sếp. Chạy ma-ra-tông một hồi, “chai rượu quý” lại được trở về với nơi làm ra nó nhưng bản thân người làm ra nó lại không nhận ra. Chỉ có cô vợ là phát hiện khi chai rượu đã cạn hết...

Du xuân

Hai bác nông dân nọ gánh con lợn lên thành phố để sắm tết, nhân tiện ghé thăm người làng đồng thời là bạn bộ đội cũ. Vì đường xa, lại đi bán lợn nên đầu tóc hai bác bị lấm bẩn hết. Cả hai quyết định vào một tiệm cắt tóc gội đầu ven đường nhưng chẳng may lại sa nhầm vào “tổ nhện”. Dùng hết mưu trí của mình, hai bác mới được người bạn giải cứu khỏi “tổ nhện”. May mà chuyến du xuân không mất tiền lại tìm thấy bạn...

Từ khóa:

Ý kiến của bạn